Mẹ Cassie phải trả tiền cho Diddy để đảm bảo sự an toàn của con gái

Tòa án đã nghe lời khai từ mẹ của Cassie - nạn nhân chính trong vụ án bạo hành và xâm hại của Diddy, trong đó bà thừa nhận từng phải vay tiền để bảo vệ con gái khỏi nguy cơ bị đe dọa đến tính mạng.
Trang Mirror đưa tin, trong phiên xử mới nhất vào ngày 20.5 liên quan đến các cáo buộc chống lại Diddy - nam rapper 56 tuổi đang vướng hàng loạt tội danh nghiêm trọng, bà Regina Ventura - mẹ của Cassie, đã xuất hiện trước tòa và chia sẻ về những gì bà từng làm để bảo vệ con gái mình.
Theo lời khai, vào tháng 12.2011, khi Cassie đang trên chuyến bay trở về nhà đón Giáng sinh, cô đã gửi email cho mẹ và trợ lý của Diddy. Trong email, Cassie kể rằng Diddy đã đe dọa sẽ phát tán những đoạn video nhạy cảm của cô sau khi phát hiện cô có mối quan hệ tình cảm với rapper Kid Cudi.
Thậm chí, theo lời bà Regina Ventura, Cassie còn viết rằng Diddy đe dọa sẽ cho người đến làm hại cô và Kid Cudi.
Diddy bị cáo buộc tống tiền, dùng video nhạy cảm để uy hiếp Cassie
Đáng chú ý, trong lời khai, bà Regina Ventura cho biết Diddy yêu cầu khoản tiền 20.000 USD, được cho là để bù lại những gì ông đã chi tiêu cho Cassie trong mối quan hệ. Vì lo sợ cho sự an toàn của con gái, bà đã cùng chồng vay khoản thế chấp từ căn nhà của gia đình để chuyển tiền cho Diddy.
Bà nói rõ: "Tôi đã làm điều đó vì tôi thật sự lo sợ cho sự an toàn của con mình". Bà cũng khai rằng đã nhận được hướng dẫn cụ thể từ kế toán của Diddy về cách chuyển khoản. Tuy nhiên, số tiền này được hoàn lại sau đó vài ngày.
Sau khi Cassie trở về nhà, bà Regina Ventura cho biết mình đã biết thêm về hành vi bạo lực mà Diddy gây ra với con gái và đã giữ lại bằng chứng hình ảnh.
Trong cùng phiên xử hôm 20.5, tòa án cũng nghe thêm lời khai về một sự việc khác. Cụ thể, một vũ công nam thoát y có biệt danh "The Punisher" đã ra tòa làm chứng, tiết lộ rằng anh từng tham gia vào nhiều màn trình diễn tình dục cho cặp đôi Diddy và Cassie, trong đó Diddy là người đứng ngoài quan sát.
Trong lời khai trước bồi thẩm đoàn, Sharay Hayes - nghệ danh "The Punisher" cho biết vào mùa thu năm 2012, anh nhận được liên lạc từ một người phụ nữ sử dụng bí danh "Janet", sau này anh mới biết đó là Cassie. Cassie đã yêu cầu anh tạo ra một khung cảnh gợi cảm, mang tính kích thích cho Diddy.
Theo Sharay Hayes, anh đã có thêm từ 8 - 12 lần gặp gỡ sau đó, trong đó anh quan hệ tình dục với Cassie trong khi Diddy đứng từ xa quan sát.
Anh mô tả các phòng khách sạn được chuẩn bị rất kỹ càng, với nến điện và nội thất phủ khăn trắng, tạo không gian riêng tư. Cassie cũng yêu cầu anh: "Đừng giao tiếp hay nhìn Diddy, cứ coi như anh ấy không có mặt ở đó".
Phiên tòa cũng nghe lời khai từ một đặc vụ liên bang có nhiệm vụ lên kế hoạch cho cuộc đột kích vào biệt thự của Diddy tại Star Island, Miami (Mỹ) vào tháng 3.2024.
Đặc vụ Steve Gannon đã trình chiếu các bức ảnh chụp tang vật được thu giữ trong cuộc đột kích, bao gồm đồ chơi tình dục, giày cao gót và súng đã nạp đạn. Ông cũng xác nhận rằng xe bọc thép đã được sử dụng để phá cổng biệt thự trong lúc gia đình Diddy đang đi vắng.