Nhảy đến nội dung
 

Mẹ 4 con dắt nhau lên tàu đi chill: Tưởng thảm họa mà hóa ra là chuyến đi đáng giá nhất đời

"Nếu cứ chờ lúc rảnh, lúc đủ điều kiện, lúc sẵn sàng… thì chắc đến khi tụi nhỏ lớn hết rồi. Vậy nên, mình liều một phen", chị chia sẻ.

Mang theo bốn đứa trẻ trên chuyến tàu dài gần 10 tiếng, nghe thôi đã thấy mệt. Nhưng với chị Nam Dung, chuyến đi tưởng chừng "bất khả thi" ấy lại trở thành một kỷ niệm không thể quên: dịu dàng, sâu sắc và đầy yêu thương.

Từ "khỏi mơ mộng gì" đến một quyết định bất ngờ

Chắc hẳn những ai có con nhỏ nhất là đông con sẽ hiểu cảm giác "chỉ nghĩ đến việc đi siêu thị thôi đã thấy rối tung rối mù, nói gì đến chuyện du lịch xa". Với chị Nam Dung cũng vậy, từng có thời điểm chị nghĩ: "Bốn đứa nhỏ, thôi khỏi mơ mộng gì".

Thế nhưng, một lý do rất nhỏ đã khiến chị thay đổi. Anh trai chị tổ chức sinh nhật ở Nha Trang – một dịp hiếm hoi để cả gia đình có thể gặp gỡ. Chị nghĩ, tại sao không nhân cơ hội này cho các con trải nghiệm, vừa gặp người thân, vừa khám phá một vùng đất mới?

"Nếu cứ chờ lúc rảnh, lúc đủ điều kiện, lúc sẵn sàng… thì chắc đến khi tụi nhỏ lớn hết rồi. Vậy nên, mình liều một phen", chị chia sẻ.

Chị lên kế hoạch từ hai tháng trước: tìm hiểu giá vé tàu, giờ chạy, cách đặt online, chọn khoang phù hợp với trẻ nhỏ… Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ để chuyến đi không trở thành "ác mộng". Dù sáng sớm phải dậy từ 4h nhưng khi nhìn thấy ánh mắt háo hức của các con, chị biết mình đã làm đúng.

Chuyến tàu chậm là cơ hội để sống chậm cùng con

Hành trình gần 9 tiếng từ Sài Gòn đến Nha Trang không chỉ là một chuyến đi chơi mà còn là một dịp để chị và các con sống chậm lại, bên nhau thật trọn vẹn.

"Tụi nhỏ mê tít, khi thì ngồi im phăng phắc ngắm cảnh, khi thì chỉ trỏ hỏi: 'Ủa mẹ, sao ruộng nhiều vậy?', 'Ủa sao núi ở đây đẹp quá vậy?'. Có lúc đứa nhỏ gối đầu lên vai mình, mình thấy… thương dễ sợ", chị tâm sự.

Với chị, hành trình đó không phải là "nhiệm vụ đưa con đi chơi" mà là một trải nghiệm đầy cảm xúc – nơi mẹ không còn là người quản lý deadline, không còn gồng gánh những vai trò… mà đơn thuần chỉ là một người mẹ, ngồi cạnh con, chia nhau chiếc bánh mì, nhìn trời mây và cười cùng nhau.

Chị Nam Dung quan niệm: "Trẻ con đâu cần gì cầu kỳ. Chúng cần được đi, được nhìn, được nghe, được chạm vào cuộc sống một cách gần gũi. Và mẹ cũng cần thế – cần được ở bên con theo cách thật nhẹ nhàng, bình yên".

Hành trang của mẹ đông con và những kinh nghiệm "vàng" khi đi tàu cùng trẻ nhỏ

Nghe đến chuyện dẫn 3–4 đứa nhỏ đi xa, hẳn nhiều người sẽ thấy ngán ngẩm. Nhưng theo chị Nam Dung, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều nếu có sự chuẩn bị hợp lý và quan trọng nhất là: đừng kỳ vọng mọi thứ hoàn hảo.

Mẹ 4 con note lại kinh nghiệm sau chuyến đi để các mẹ nhà đông con tham khảo:

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn