Nhảy đến nội dung
 

MC Hồng Phúc bật khóc kể quá khứ bán nhà chữa bệnh cho con trai

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của cậu bé Trọng Hữu trong 'Mái ấm gia đình Việt', MC Hồng Phúc nghẹn ngào khi nhớ đến giai đoạn phải bán nhà để chữa bệnh cho con trai.

Tập 133 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự góp mặt của 2 khách mời gồm ca sĩ Mỹ Lệ, nhạc sĩ Đạt Long Vinh, cùng sự dẫn dắt của MC Hồng Phúc. Trong chương trình, các nghệ sĩ lần lượt vượt qua thử thách, mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trong đó, hoàn cảnh em Trọng Hữu (bị khiếm khuyết từ nhỏ) khiến nhiều người xót xa. Mẹ bỏ đi từ khi em còn bé, Trọng Hữu sống cùng cha là Nguyễn Văn Hỷ, bị khuyết tật một bên tay và chân do tai nạn giao thông. Sau này, cha phải lên Bình Dương bán vé số, để cậu bé cho ông bà nội chăm sóc.

Ông nội của Trọng Hữu là Nguyễn Văn Sử (1948), mắc bệnh ung thư phổi đã 2 năm nay nên cơ thể gầy gò, ốm yếu. Vì gia đình không có tiền chạy chữa nên ông chỉ đi xin thuốc nam về uống tạm. Bà nội của Hữu là bà Đặng Thị Hạnh (1949), đang bị viêm xương, chân trái đã được phẫu thuật nẹp inox, chân phải cũng đang chuẩn bị phẫu thuật. Sức khỏe yếu nên bà chủ yếu ở nhà lo cơm nước và nhận đan lưới kiếm thêm, thu nhập không bao nhiêu. Mọi chi tiêu trong gia đình chủ yếu phụ thuộc vào tiền bán vé số anh Hỷ gửi về.

MC Hồng Phúc xót xa

Hình ảnh cậu bé sớm chịu thiệt thòi vì khiếm khuyết bẩm sinh, lại thiếu thốn tình cảm của mẹ khiến MC Hồng Phúc xúc động. Câu chuyện này khiến nam MC nghẹn ngào nhớ về thời điểm vợ chồng anh sinh con đầu lòng. “Năm 2010, khi vợ chồng tôi sinh bé đầu tiên, các bác sĩ nói bé bị tim và khuyên nên về lo hậu sự đi rồi sinh đứa khác. Nhưng chưa bao giờ tôi có ý định bỏ con mình. Tôi định bỏ nghề luôn, hai vợ chồng tôi phải bán nhà cửa, làm đủ nghề để có tiền cứu con. Và bây giờ tôi có một cậu bé 15 tuổi rất thông minh và hiểu chuyện”, anh chia sẻ.

Vì trải qua chuyện này nên khi chứng kiến hoàn cảnh của Trọng Hữu, MC Dương Hồng Phúc không giấu được sự xót xa. “Tôi không nghĩ chị (mẹ của Hữu) sẽ bỏ con đâu, mong chị hãy quay về tìm bé. Vì không có người cha người mẹ nào có thể bỏ con mình như vậy hết”, Dương Hồng Phúc bật khóc nói.

Ca sĩ Mỹ Lệ cũng không kìm được nước mắt. Cô cho rằng người mẹ đã mang nặng đẻ đau thì rất khó để bỏ con. Vì vậy, nữ ca sĩ mong mẹ Trọng Hữu khi xem được chương trình Mái ấm gia đình Việt, nhìn thấy sự hiểu chuyện của hai chị em My và Hữu thì hãy sắp xếp về thăm con. Ca sĩ Đạt Long Vinh cũng vô cùng xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh đau lòng của cậu bé mang vết thương cả thể chất lẫn tinh thần. Ngoài số tiền 5 triệu đồng tặng riêng cho mỗi gia đình, nhạc sĩ Đạt Long Vinh còn trao toàn bộ cát sê của mình cho Trọng Hữu, mong có thể san sẻ phần nào gánh nặng gia đình.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn