Mây ngũ sắc liên tục xuất hiện ở Việt Nam dịp Phật đản: Có ý nghĩa gì?

Mây ngũ sắc liên tục xuất hiện ở Việt Nam dịp Phật đản, từ chùa Thanh Tâm, núi Bà Đen (đúng dịp tôn trí xá lợi Phật) và mới đây là ở Thiền viện Trúc lâm Phú Yên. Điều này có ý nghĩa gì?
Mây ngũ sắc là hiện tượng không quá hiếm gặp, nhưng những ngày qua xuất hiện liên tục ở Việt Nam trong dịp đại lễ Phật đản, đặc biệt ở 2 nơi trí xá lợi Phật.
Với phật tử, đây là một điều đặc biệt, khó có thể lý giải sự trùng hợp này khi xá lợi Phật đi đến đâu thì mây ngũ sắc xuất hiện ở đó. Đông đảo đại biểu dự đại lễ Vesak 2025 đã ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.
Theo đó, mây ngũ sắc đã xuất hiện ở chùa Thanh Tâm, nơi tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cung thỉnh từ Ấn Độ về để người dân chiêm bái vào chiều 5.5 - trước ngày khai mạc đại lễ Vesak. Khi xá lợi Phật được cung thỉnh lên núi Bà Đen vào trưa 8.5, chiều cùng ngày, vầng mây ngũ sắc đôi cũng xuất hiện tại đây.
Mới đây nhất, chiều qua 9.5, người dân cũng nhìn thấy mây ngũ sắc xuất hiện trên bầu trời ở Quảng Ngãi. Tại Thiền viện Trúc lâm Phú Yên, đại đức Thích Khải Tuấn cũng kịp ghi lại khoảnh khắc huyền ảo khi mây ngũ sắc xuất hiện.
Với phật tử, mây ngũ sắc là điềm lành
Ni sư Liễu Pháp, TS Phật học, Phó khoa Anh văn Phật pháp Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cho biết, xá lợi Phật đến Việt Nam là dịp đặc biệt vì chỉ vài nước có vinh hạnh này. Qua con đường ngoại giao của chính phủ, xá lợi Phật từ Ấn Độ được cung rước về tôn trí tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh) và hiện đang được tôn trí tại núi Bà Đen (Tây Ninh).
Nhờ vậy, người dân, phật tử đã được chiêm bái xá lợi xương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, củng cố thêm niềm tin của chúng ta rằng Đức Phật là một nhân vật lịch sử mà nhờ sự tu tập của ngài và những giá trị tinh thần ngài để lại, cả vật chất và tâm linh.
"Từ đây chúng ta có thêm niềm tin là chúng ta có thể làm được như ngài, có được tuệ giác và hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Niềm tin của phật tử càng được củng cố hơn khi thấy mây ngũ sắc xuất hiện ở chùa Thanh Tâm và cả núi Bà Đen. Người ta tin rằng chư thiên cũng hoan hỷ với việc chiêm bái xá lợi, tâm thành của người dân Việt Nam. Đây là điềm lành hiếm có", ni sư Liễu Pháp chia sẻ.
Đại đức Thích Khải Tuấn, Thiền viện Trúc lâm Phú Yên cũng cho biết, khoảng 15 giờ chiều 9.5, mây ngũ sắc đã xuất hiện sau thiền viện. Đây không phải là lần đầu đại đức Khải Tuấn thấy mây ngũ sắc, nhưng với người con Phật, thấy mây ngũ sắc mọi người đều khởi niệm lành, tâm thiện.
"Về khoa học, có thể lý giải đây là hiện tượng phổ quang hay tản sáng, thậm chí có người nghĩ tiêu cực thì cho rằng đây là điềm báo thiên tai, mưa gió. Nhưng đối với người con Phật, đây là điềm lành, mây ngũ sắc thường xuất hiện ở nơi trang nghiêm thanh tịnh. Đặc biệt hơn nữa, mây ngũ sắc xuất hiện đúng mùa Phật đản, khi phật tử khắp nơi khởi tâm thiện lành làm những việc tốt đời đẹp đạo dâng lên cúng dường nên khoảnh khắc thấy mây ngũ sắc linh thiêng hơn", vị đại đức chia sẻ.
Cũng theo đại đức Thích Khải Tuấn, trong những bài kinh Đại thừa hay nhắc đến hiện tượng vầng quang, hào quang, mây ngũ sắc là một điềm lành. Do đó, phật tử thấy mây ngũ sắc như được củng cố thêm niềm tin, an lành, hạnh phúc.
Sự giao hòa của lòng từ bi và tâm thiện lành
Theo sư cô Nhuận Bình, trụ trì chùa Phước Long (H.Củ Chi, TP.HCM), sự xuất hiện của mây ngũ sắc đúng thời điểm xá lợi chân thân của Đức Phật lần đầu tiên quang lâm về Việt Nam nói chung và đến đỉnh núi Bà Đen nói riêng là sự linh thiêng, nhiệm màu hiếm thấy.
Với phật tử, điều đó chứng tỏ Đức Phật luôn ở quanh chúng ta, luôn ngự trị trong trái tim của mỗi người. Chỉ cần chúng ta sống thiện, trải rộng tâm từ bi, lòng bao dung, biết yêu thương và luôn sẵn lòng tha thứ, lúc ấy tâm chúng ta đồng với tâm của Phật.
"Những ngày Vesak thiêng liêng trên quê hương Việt Nam, hàng triệu người con Phật cùng hướng lòng về tam bảo, về đấng cha lành từ phụ, tâm thiện lành đó đã cảm ứng đạo giao đến tâm của Đức Phật, nên sự xuất hiện của mây ngũ sắc, là minh chứng cho sự giao thoa giữa thiện tâm của con người và lòng từ bi của Phật đối với chúng sanh. Nơi nào có tình thương, nơi đó có tinh thần của Phật, được thể hiện qua rất nhiều trạng thái, mà sự xuất hiện của mây ngũ sắc, chính là một trong những trạng thái Đức Phật đã thị hiện, ngự tòa để ban rải điềm lành cho tất cả chúng sanh", sư cô Nhuận Bình bày tỏ.
Khoảnh khắc nhìn thấy mây ngũ sắc, sư cô Nhuận Bình cho biết, bản thân thấy một niềm xúc động trỗi dậy trong lòng, tâm can chấn động, cảm xúc dâng tràn, như đứa con thơ được gặp lại người cha thương kính trong một hình hài đặc biệt.
"Thật sự diệu kỳ và màu nhiệm, vì đâu đó trong thế giới bao la vô tận này, chúng ta có thể gặp được Phật, được đảnh lễ ngài với cự ly gần nhất, được tắm mình trong thế giới hòa bình, yêu thương, cảm nhận được từ trường thiện lành, an lạc từ kim thân bất hoại của ngài, đó là một phúc báu lớn mà không phải ai cũng có được. Nguyện cầu cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lành, hạnh phúc. Cuộc đời đâu còn gì đẹp hơn như thế", sư cô Nhuận Bình bộc bạch.