Máu lại đổ ở Bờ Tây, Israel giết năm người Palestine

Quân đội Israel đã giết chết năm người Palestine ở Bờ Tây vào hôm 15.5, trong khi các nhà lãnh đạo cứng rắn ủng hộ người định cư kêu gọi san bằng các thị trấn của người Palestine sau khi một người định cư đang mang thai bị bắn chết.
Tại Tamoun (Bờ Tây), người thân đang thương tiếc năm người Palestine bị quân đội Israel giết chết.
Vài giờ trước đó, một người định cư Israel đang mang thai đã bị giết trong một vụ nổ súng.
Các nhà lãnh đạo cứng rắn ủng hộ việc đưa người Israel đến định cư ở vùng Bờ Tây đã kêu gọi san bằng các thị trấn của người Palestine.
Quân đội Israel trong một tuyên bố cho biết đã giết năm "kẻ khủng bố" và bắt giữ một người khác ở Tamoun, sau một cuộc đọ súng trong đó binh sĩ Israel có sử dụng tên lửa vác vai.
Hiện vẫn chưa rõ liệu hoạt động ở Tamoun có liên quan đến vụ nổ súng đêm 14.5 hay không.
Tamoun cách khu định cư của Israel nơi có người phụ nữ mang thai thiệt mạng khoảng 35 km.
Cô Tzeela Gez đã trúng đạn khi đang trên đường đến bệnh viện cùng chồng để sinh con và được tuyên bố đã tử vong tại bệnh viện.
Theo truyền thông Israel, đứa con của cô đã được sinh mổ.
Chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ nổ súng đang khiến giới lãnh đạo Israel lên án mạnh mẽ.
Vụ việc xảy ra trong lúc Israel tiến hành một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất ở Bờ Tây trong vòng hai thập niên qua, song song với việc tiếp tục ném bom Gaza.
Hãng thông tấn WAFA của Palestine cho biết quân đội Israel đã phá hủy ngôi nhà nơi những người đàn ông Palestine bị giết.
Để trả thù cho cái chết của cô Gez, bộ trưởng tài chính theo đường lối cực hữu của Israel, ông Bezalel Smotrich, cho rằng quân đội nên "san phẳng" các thị trấn Bruqin và az-Zawiya của Palestine gần đó, như đã san phẳng các thành phố ở Gaza.