Trước thông tin một nhóm lừa đảo sử dụng AI để giả mạo Lee Jung Jae và chiếm đoạt 500 triệu won từ một phụ nữ 50 tuổi, phía nam tài tử tuyên bố sẽ có hành động pháp lý cứng rắn.
Theo tờ Hankyung, một người phụ nữ Hàn Quốc khoảng 50 tuổi bị lừa tổng cộng 500 triệu won bởi một nhóm lừa đảo giả mạo tài tử Lee Jung Jae. Nhóm này sử dụng ảnh selfie AI tạo ra, dùng giấy tờ tùy thân giả để thực hiện màn kịch tinh vi suốt 6 tháng.
Ngày 22-10, công ty quản lý của Lee Jung Jae ra cảnh báo: "Chúng tôi xác nhận gần đây đã xảy ra hành vi phạm pháp, trong đó một số đối tượng đã mạo danh nghệ sĩ để yêu cầu chuyển tiền và trục lợi bất chính.
Chúng tôi xin khẳng định rằng Lee Jung Jae không bao giờ yêu cầu bất kỳ khoản tiền, chuyển khoản, hoặc hỗ trợ tài chính nào dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu nhận tin nhắn có nội dung như vậy, xin đừng phản hồi và hãy lập tức cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân".
Mất 500 triệu won hẹn hò Lee Jung Jae giả mạo
Trước đó trong cuộc phỏng vấn với Đài JTBC ngày 21-10, nạn nhân (gọi là bà A) đã công khai các tin nhắn trao đổi với kẻ lừa đảo. Bà cho biết mình bị lừa bởi những bức ảnh và giấy phép lái xe trông như thật, nhưng tất cả đều là giả.
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 4, khi bà A nhận được một tin nhắn qua TikTok, người gửi tự nhận là Lee Jung Jae và nói rằng đang tìm cách giao lưu với người hâm mộ.
Cả hai nhanh chóng chuyển sang trò chuyện qua KakaoTalk và người này nói đang quay phần 3 của Squid Game cho Netflix. Qua thời gian, bà A dần tin tưởng và cho rằng mình đang phát triển một mối quan hệ thân mật với nam diễn viên.
Không lâu sau, bà nhận được ảnh selfie tại sân bay do AI tạo ra cùng với một bản sao giấy tờ tùy thân cũng được làm giả.
Nhóm lừa đảo còn dựng lên một nhân vật khác tên là "quản lý cấp cao", người này liên hệ với bà A và hứa sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp với Lee Jung Jae, với điều kiện bà phải chuyển trước 600.000 won.
Ban đầu bà từ chối, nói rằng không muốn bỏ tiền chỉ để gặp người nổi tiếng. Song kẻ giả danh Lee Jung Jae tiếp tục thuyết phục rằng nếu gặp nhau, anh ta sẽ hoàn trả mọi chi phí.
Tin tưởng, bà A bắt đầu chuyển tiền. Từ đó các yêu cầu tiền bạc tiếp tục đưa ra như 10 triệu won để làm thẻ VIP fan meeting, rồi hàng chục triệu won khác với lý do Lee Jung Jae đang bị tạm giữ ở sân bay Mỹ.
Suốt nửa năm, kẻ lừa đảo liên tục gọi bà bằng những từ ngọt ngào như "vợ yêu", "em yêu", tạo cảm giác về một mối quan hệ yêu đương thật sự. Bà A hoàn toàn rơi vào chiếc bẫy tinh vi, đến mức không còn phân biệt được thật giả.
Tổng cộng, bà A đã chuyển 500 triệu won trong 6 tháng. Khi cảnh sát bắt đầu điều tra, kẻ lừa đảo vẫn nhắn tin cầu xin: "Hãy tin anh thêm một lần nữa". Hiện vụ việc đang được cảnh sát Hàn Quốc mở rộng điều tra, với nghi vấn nhóm lừa đảo có liên quan đến một tổ chức tội phạm có trụ sở tại Campuchia.