Man Utd khiến Aston Villa tuột vé dự Champions League

(Dân trí) - Emiliano Martinez bị đuổi khỏi sân cuối hiệp một, trong hiệp hai Man Utd có hai bàn thắng được ghi bởi Amad Diallo và Christian Eriksen để thắng 2-0 trước Aston Villa vào đêm 25/5.
Aston Villa đã không thể giành vé tham dự Champions League sau trận thua 0-2 trước Man Utd tại Old Trafford trong ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải Premier League 2024-25. Đây là trận thua thứ 41 của họ trước "Quỷ đỏ" trong lịch sử giải đấu.
Sau thất bại trong trận chung kết Europa League, các cầu thủ của Ruben Amorim đã bước vào trận đấu trên sân nhà với quyết tâm cao độ trước đối thủ đang cạnh tranh suất dự Champions League. Mason Mount đã bỏ lỡ hai cơ hội lớn trong vòng bốn phút đầu tiên, khi Emiliano Martinez xuất sắc cản phá cú sút của anh sau đường chuyền từ Noussair Mazraoui, và sau đó là cú đánh đầu thẳng vào thủ môn đội khách.
Man Utd có được thế trận áp đảo trong những phút đầu trận và tạo ra không ít cơ hội ghi bàn, Bruno Fernandes dứt điểm bị Martinez từ chối, trước khi Amad Diallo sút bóng ra ngoài từ đường chuyền của Mount.
Khí thế của "Quỷ đỏ" giảm sút khi Mazraoui bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, nhưng Aston Villa nhanh chóng bị áp đảo trở lại khi Diogo Dalot, người thay thế cầu thủ Morocco, sút bóng trúng cột dọc sau đường chuyền của Harry Maguire. Ayden Heaven và Rasmus Hojlund không thể tận dụng cơ hội, nhưng cầu thủ số 9 của đội chủ nhà đã có tác động đáng kể trước giờ nghỉ.
Phút 45, Hojlund đã tận dụng đường chuyền ngược sai lầm của Matty Cash để lao vào khung thành, khiến Martinez đã phạm lỗi bên ngoài vòng cấm địa và bị đuổi khỏi sân. Marco Asensio phải nhường chỗ cho thủ môn thay thế Robin Olsen, khiến Aston Villa phải đối mặt với khó khăn khi chỉ còn 10 người trên sân.
Aston Villa chỉ có một cú sút trước giờ nghỉ trong khi phải đối mặt với 9 cú sút từ Man Utd, và không có dấu hiệu nào cho thấy đội khách có thể giải tỏa áp lực sau khi hiệp hai bắt đầu. Phút 49, Hojlund đã đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối bởi lá cờ việt vị, trong khi Fernandes bỏ lỡ mục tiêu với hai nỗ lực và Casemiro chạm vào cột dọc.
Sau đó, cầu thủ người Brazil đã bỏ lỡ cơ hội từ một vị trí thuận lợi, và điều đó gần như khiến Man Utd phải trả giá khi Altay Bayındır xử lý không thuyết phục, cho phép Morgan Rogers đột nhập và ghi bàn vào lưới trống, nhưng quyết định thổi phạt của trọng tài đã cứu vãn tình huống.
Huấn luyện viên Unai Emery đã vô cùng tức giận, và cơn giận của ông chỉ tăng lên khi Man Utd cuối cùng chuyển hóa một cơ hội chỉ vài phút sau đó. Đường chuyền chính xác của Fernandes về phía cột dọc phía sau đã được Amad kết thúc chính xác với một cú đánh đầu vào góc xa mở tỷ số trận đấu ở phút 76.
Cảm giác bất công bao trùm những vị khách đang bám víu vào giấc mơ Champions League. Mọi hy vọng của Aston Villa tiêu tan khi pha phạm lỗi vụng về của Ian Maatsen với Amad trong những phút cuối đã mang lại cho Man Utd một quả phạt đền để ấn định chiến thắng. Christian Eriksen đã bước lên để chuyển hóa cơ hội thành bàn nâng tỷ số lên 2-0 và đảm bảo Man Utd tránh được vị trí thứ 17 nhờ chiến thắng thứ 23 vào ngày cuối cùng của mùa giải.
Tuy nhiên, thất bại lại là nỗi đau cho Aston Villa, đội đã bỏ lỡ cơ hội chen chân vào Top 5. Trong trận đấu cùng giờ, Newcastle cũng đã thất bại 0-1 trước Everton. Vì vậy, Aston Villa chỉ xếp sau đội bóng vùng Đông Bắc do kém chỉ số phụ và phải nhìn đối phương giành vé dự Champions League mùa sau.