Nhảy đến nội dung
 

Màn hát xẩm chấn động của Bố ơi, mình đi đâu thế: Mạnh ai nấy xẩm, cười chảy nước mắt

Tiết mục hát xẩm của các bố trong tập 9 Bố ơi, mình đi đâu thế? gây chấn động với khán giả. Ngoài ra, trong tập này các bố con còn được trải nghiệm xay bột, làm bánh đa thú vị.

Khán giả xem bảo cười không khép được miệng. Nhiều ý kiến nhận xét: "Nhịp ai nấy hát", "Lạc nhịp có lây không vậy", "Mạnh ai nấy xẩm", "Cười chảy nước mắt", "Hỏi sao vé không miễn phí".

Neko đi show Bố ơi, mình đi đâu thế? còn khó hơn chông gai

Với thử thách hát xẩm, trong bốn người bố thì Neko có vẻ xịn nhất bởi anh từng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Thế nhưng trong khi Trung Ruồi, Duy Hưng và Thái Hòa nhanh chóng được nghệ nhân "duyệt sơ bộ" thì bố Neko Lê phải tập hát đi hát lại nhiều lần.

Khán giả xem Neko biểu diễn nhận xét: "Ba Neko đi show này còn khó hơn chông gai à".

Neko cũng cho rằng: "Hát xẩm quá khó, nó lên xuống liên tục. Câu lớn câu nhỏ còn dấu trong đó. Giống như đọc thơ trên giai điệu, thuần tiếng Bắc nên mình phải phát âm cho tròn. Hát xẩm khó ngang ngửa với cải lương trong Nam".

Duy Hưng bảo: "Đây là môn nghệ thuật cần được bảo tồn. Không nghĩ hôm nay gia đình gặp truyền nhân Hà Thị Cầu. Học môn hát xẩm cực kỳ khó".

Sự học hát xẩm lại càng khó khi các bố chỉ mới học hát buổi sáng thì ban tổ chức yêu cầu buổi chiều họ lên sân khấu biểu diễn.

"Ai xem ca nhạc của bố con Trung Ruồi không?"

Trước giờ diễn, các bố con rủ nhau đi khắp làng để mời bà con đến xem "concert" miễn phí.

Tiếng loa "Ai xem ca nhạc của bố con Trung Ruồi không?" vang lên khắp xóm ở Ninh Bình hài hước. Giọng bé Dứa thu âm lại nghe đáng yêu.

Bố Trung Ruồi cũng ngạc nhiên về con: "Dứa vốn rụt rè với người lạ, nhưng hôm nay con lại chủ động đi mời khán giả khiến bố thật sự bất ngờ và tự hào". 

Bản thân Trung Ruồi quảng cáo buổi nhạc bằng bài thơ mời khán giả hài hước: "Đi đâu mà vội mà vàng/ Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây/ Dừng chân đứng lại nơi đây/ Vào xem ca nhạc, lòng đầy niềm vui".

Trong hành trình học làm bánh đa cũng khá vui và bổ ích. Trong đó, những va chạm đáng yêu giữa Dứa và Bean khi tranh nhau xay bột làm bánh đa, Audi lần đầu đối mặt vai trò nhóm trưởng đã bị em gái phản ứng: "Em không muốn nghe chị hai nói nữa" đầy bất ngờ.

Chia sẻ về hai cô con gái, bố Neko Lê cho biết: "Audi khi vào môi trường có các bạn đồng trang lứa thì rất tự lập, luôn muốn làm cái này cái kia. Còn Cati thì hơi nhõng nhẽo một tí".

Tập 9 khép lại hành trình ở Ninh Bình. Ở tập sau, các bố con Bố ơi, mình đi đâu thế?  đến vùng đất mới để trải nghiệm.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn