Man City vào chung kết Cup FA lần thứ ba liên tiếp

*Tiếp tục cập nhật
Không có bất ngờ nào trên sân Wembley hôm 27/4, khi Man City chấm dứt chuyến phiêu lưu của Nottingham ở Cup FA mùa này. Pha mở tỷ số của tiền vệ Nico Lewis cho Man City ngay phút thứ hai và cú đánh đầu ghi bàn của hậu vệ Josko Gvardiol đầu hiệp hai đã đưa thầy trò Pep Guardiola vào chung kết.
Lewis mở tỷ số với cú sút chìm chéo góc ở rìa cấm địa. Sau khi ghi bàn, tiền vệ 20 tuổi đặt tay lên tai nhưng muốn khán giả Man City cổ vũ cuồng nhiệt hơn nữa. Đây mới là bàn thắng thứ năm của anh trong 91 trận cho Man City, và có lẽ là pha lập công quan trọng nhất.
Man City ấn định tỷ số đầu hiệp hai, khi tiền đạo Omar Marmoush đá phạt góc cho Josko Gvardiol đánh đầu cận thành về góc cao. Hậu vệ tuyển Croatia tiếp tục thể hiện cái duyên ở Man City, với 11 bàn thắng sau 90 trận. Bàn thắng này đảm bảo đưa Man City tới trận tranh Cup.
Nottingham cũng không dễ bị khuất phục, nhưng thiếu chút may mắn để làm nên kỳ tích. Xen giữa hai bàn thắng của Man City, đoàn quân Nuno Espirito Santo hai lần dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang. Ngoài ra, tiền đạo Anthony Elanga cũng bỏ lỡ một cơ hội đối mặt ngay phút đầu hiệp hai.
Phút 65, đến lượt Morgan Gibbs-White vô-lê đẹp mắt, đưa bóng dội xà ngang lần nữa. Sau trận, tiền vệ này cho biết "riêng tình huống đó đã đủ chứng minh hôm nay không phải ngày của Nottingham".
Hoàng An