Nhảy đến nội dung
 

Mailisa khánh thành 40 căn nhà tình thương tại Cao Bằng: Trao mái ấm - Dựng niềm tin

Tại Cao Bằng, ngày 20.4, giữa thung lũng xanh của xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, một buổi lễ trang trọng nhưng ấm áp đã diễn ra. Không kèn trống phô trương, không ánh đèn sân khấu rực rỡ, nhưng lễ khánh thành 40 căn nhà tình thương do vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai tài trợ lại khiến hàng trăm người dân và lãnh đạo địa phương xúc động nghẹn ngào.

Không chỉ xây nhà - Mailisa còn xây lại niềm tin

Sau gần 6 tháng thi công, 40 mái nhà mới đã được hoàn thiện - không chỉ là nơi ở, mà là chốn về cho những phận đời từng phải sống qua mưa bão trong những căn chòi dột nát, những mái nhà gần như bị cuốn trôi bởi thiên tai.

Không dừng lại ở việc trao mái che, mỗi căn nhà được hoàn thiện đều được Mailisa trang bị đầy đủ nội thất thiết yếu: từ giường, tủ, nệm, quạt máy, bàn ăn, bàn học cho đến máy nước nóng, nồi niêu xoong chảo, gạo sạch để nấu cơm từ ngày đầu tiên. Và trong không gian nhỏ xinh ấy, bàn thờ tổ tiên và đồ dùng trong nhà được lau chùi cẩn thận, đặt ngay ngắn - như một lời khẳng định rằng: người nhận nhà không chỉ được hỗ trợ vật chất, mà còn được quan tâm về tinh thần.

"Chúng tôi không chỉ trao nhà - mà trao lại một khởi đầu", Tổng giám đốc Phan Thị Mai chia sẻ trong buổi lễ.

"Khi còn nhỏ, tôi cũng từng sống trong cảnh nghèo khó, từng sợ tiếng mưa đêm vì không biết mái tôn có trụ nổi hay không. Hôm nay, tôi chỉ mong bà con có thể bước vào căn nhà mới với một cảm giác bình yên - không phải biết ơn vợ chồng Mai Khánh, mà là biết yêu lấy cuộc sống này một lần nữa", bà Phan Thị Mai nói.

"Tôi không nghĩ mình có ngày được sống trong căn nhà khang trang như vậy"

Bà Nông Thị H. (60 tuổi) là một trong những hộ dân được nhận nhà chia sẻ, nước mắt lăn dài khi mở cánh cửa mới tinh: "Tôi mất nhà trong đợt sạt lở năm ngoái, cả gia đình ngủ nhờ lán gỗ, tấm bạt kéo lại cũng chẳng ngăn được gió. Hôm nay, có một mái nhà thật sự, có nệm, có gạo, có bàn thờ ông bà… Tôi cứ tưởng là đang mơ. Người ta nói ‘có chỗ để về gọi là nhà’, nhưng suốt mấy năm rồi tôi không dám gọi cái nơi mình ở là nhà".

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng: "Họ không chỉ xây nhà, họ còn xây nên trái tim của một cộng đồng"

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Văn L., đại diện UBND tỉnh Cao Bằng, chia sẻ: "Giữa vùng đất biên cương còn nhiều thiếu thốn này, 40 căn nhà là 40 mầm sống mới. Chúng tôi trân trọng sự hiện diện và tấm lòng của vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai, vì họ không chỉ mang đến những mái ngói vững chãi, mà còn gieo lại niềm tin vào tình người, gieo lại nụ cười cho những con người từng bị hoàn cảnh dồn đến tận cùng".

Một ngày khánh thành - một hành trình nhân ái phía trước

Chương trình "Làng tình nghĩa Khánh Mailisa" được bắt đầu khởi công từ tháng 10.2024, với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng. Không chỉ xây dựng 40 căn nhà tình thương, chương trình còn chuẩn bị thêm 10 tấn gạo, chia cho hơn 210 nhân khẩu, để các hộ dân có thể an tâm sinh sống ổn định trong ít nhất 6 tháng đầu.

"Tôi không biết tương lai còn giúp được bao nhiêu người… Nhưng chỉ cần mỗi căn nhà được dựng lên bằng yêu thương, thì thế giới này chắc chắn sẽ ấm áp hơn một chút", doanh nhân Hoàng Kim Khánh chia sẻ giản dị mà ấm lòng.

Tâm nguyện người gieo hạt yêu thương

Bà Phan Thị Mai là người trực tiếp theo dõi quá trình xây dựng từ ngày khởi công cho biết: "Tôi từng trải qua những năm tháng không nhà, từng sống co ro trong mưa gió. Nên tôi hiểu cảm giác không có nơi để gọi là "tổ ấm" đáng sợ thế nào. Khi giúp người, tôi không mong họ biết ơn, tôi chỉ mong họ có thể ngẩng đầu sống tiếp, và tin rằng mình xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn".

Mailisa - đẹp từ những điều chân thật nhất

Nổi tiếng trong ngành thẩm mỹ với các giá trị chất lượng - uy tín - minh bạch, nhưng ít ai biết rằng: những việc lặng thầm như thế này mới chính là điều khiến người ta trân quý Mailisa lâu dài. Bởi vì đẹp nhất, không phải là ngoại hình mà đẹp nhất là lòng người.