Nhảy đến nội dung

Mai Tuấn 'Mưa bụi' tiết lộ về cuộc sống khi lui về làm thầy giáo dạy Toán

Ca sĩ Mai Tuấn từng nổi tiếng khi tham gia series 'Mưa bụi', kết hợp khá ăn ý với Yến Khoa. Sau thời gian tập trung giảng dạy, nam ca sĩ bất ngờ trở lại thị trường âm nhạc với MV 'Đôi đũa lệch'.

Sau thời gian sống kín tiếng, tập trung cho vai trò thầy giáo dạy Toán, Mai Tuấn bất ngờ quay lại với âm nhạc bằng MV Đôi đũa lệch - sáng tác Nguyễn Hoàng Vinh. Thông qua MV, nam ca sĩ muốn truyền tải thông điệp về tình yêu đôi lứa, dù không đến được với nhau cũng nên học cách chấp nhận và biết yêu thương bản thân mình hơn.

Ý tưởng sản xuất MV xuất phát từ sự đồng cảm của Mai Tuấn khi nam ca sĩ được tận mắt chứng kiến những mối tình dang dở của những người thân cũng như trong phim ảnh chỉ vì định kiến khắt khe của xã hội là môn đăng hộ đối. Chính vì thế, khi nghe sơ qua giai điệu và hiểu được nội dung của ca khúc, ngôi sao Mưa bụi nhất quyết phải dành tiền quay MV gửi tặng khán giả.

Vì sao Mai Tuấn vắng bóng?

Nói về lý do khiến Mai Tuấn quyết định trở lại với âm nhạc sau thời gian tập trung cho công việc giảng dạy, anh chia sẻ: "Thật ra, tôi đi dạy trước khi chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Nhưng do cùng lúc đảm đương 2 công việc vốn có tính chất trái ngược nhau nên gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề nhận show đi diễn xa và đảm bảo công việc dạy học cho vẹn toàn”.

Theo lời Mai Tuấn, khi thấy dòng nhạc trữ tình lắng xuống, anh quyết định ngừng hát một thời gian để theo đuổi việc học, hoàn thành tiêu chuẩn hóa của giáo viên trung học cơ sở. Sau đó, nam ca sĩ dành hết tâm trí để dạy học, bù lại khoảng thời gian tất bật chạy show mà quên đi nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.

Nam ca sĩ tự nhận không thể nào bỏ được công việc mình rất đam mê từ thuở nhỏ nên mặc dù không có thời gian đi hát nhiều nhưng anh vẫn âm thầm thu âm, quay MV đăng tải lên kênh YouTube để thỏa niềm đam mê. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không hối hận về những gì mình đã chọn. Bởi theo anh, nghề giáo là công việc mà mẹ anh từng ao ước con trai theo đuổi. Trong khi đó, cha của Mai Tuấn luôn tự hào vì anh là người con duy nhất đáp ứng được nguyện vọng của ba là theo đam mê ca hát.

“Tôi đã dừng công việc đi hát lại đúng thời điểm. Và cho dù những năm tháng sau đó tôi không còn được các bầu sô mời đi diễn nhiều như trước, thậm chí cái tên Mai Tuấn không còn 'hot' nhưng tôi vẫn rất vui và hạnh phúc vì mình vẫn được đi dạy", anh trải lòng. Ngoài đi dạy, Mai Tuấn cho rằng đây là thời điểm anh chăm chút cho các sản phẩm âm nhạc để kiếm thêm thu nhập.

Chia sẻ về tình bạn với Yến Khoa và mối quan hệ hiện tại với nữ ca sĩ, anh kể: "Tôi rất ít liên lạc với các ca sĩ cùng thời bởi tính chất công việc dạy học chiếm nhiều thời gian. Tuy nhiên lâu lâu có dịp gặp lại Yến Khoa, Phương Thanh hay Kim Tử Long trong các sự kiện, anh em mừng lắm và có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe".

Về ý kiến nói rằng Mai Tuấn đi chậm, không bắt nhịp xu hướng âm nhạc hiện tại, nam ca sĩ thẳng thắn: "Không theo nghề sẽ làm mình bị chậm và không bắt kịp xu hướng. Nhiều lúc tôi vẫn loay hoay đi tìm chính mình, có những bài hát mình cảm thấy hay nhưng không đúng theo gu của khán giả. Việc tự chủ không có người quản lý để tư vấn cho những sản phẩm và hướng đi cũng là những nguyên nhân khiến mình bị tụt lại phía sau”.