Nhảy đến nội dung
 

Maguire thích thú khi được gọi là 'Harrydinho'

Phút 30, trong pha dâng cao bên biên phải, gần cấm địa đối phương, Maguire nhận bóng, dẫn xuống gần đáy biên. Bằng hai cú ngoặt liên tiếp, khiến tiền vệ Bilbao Mikel Jauregizar lỡ trớn, trung vệ này tạt vào cho Manuel Ugarte đánh đầu về cột hai, đúng tầm Casemiro dứt điểm bồi vào lưới trống, mở tỷ số.

Trên mạng xã hội, tình huống phô diễn kỹ thuật rồi kiến tạo của Maguire lập tức gây sốt. Nhiều người khen ngợi Maguire theo kiểu bông đùa. Họ đặt cho anh những biệt danh vui như "Lamine Yamaguire", "Maguirinho", "Harrydinho" hay "Lionel Maguire". Đây là cách chế tên những tiền đạo cánh giàu kỹ thuật với Maguire, như Lamine Yamal, Ronaldinho, Lionel Messi hay Garrincha.

Trên TNS Sports ngay sau trận, khi được hỏi về tên gọi "Harrydinho", anh tỏ ra thích thú. "Thật tuyệt đấy", trung vệ người Anh nói. "Tôi đoán chắc mọi người sẽ đặt cho tôi vài biệt danh sau pha xử lý kỹ thuật đó".

Maguire cho biết thêm anh chỉ hành động theo bản năng trong tình huống. "Có lẽ Garnacho đã chuyền bóng lên, và tự nhiên tôi thấy mình ở vị trí tấn công. Thật tuyệt khi rê bóng rồi tạt quả tốt như thế. Man Utd đang có nhiều cầu thủ trong vòng cấm, và các đồng đội hẳn đã tin tưởng khi đưa bóng tới vị trí tôi có thể tạt vào. Đồng đội của tôi cũng đánh đầu nối rất tốt sau quả tạt", anh cho biết.

Sau bàn mở tỷ số mà Maguire tham gia, Man Utd ghi thêm hai bàn, đều nhờ công đội trưởng Bruno Fernandes, để dẫn 3-0 ngay trong hiệp một. Với lợi thế cả về tỷ số lẫn quân số - hơn người từ phút 35 do trung vệ chủ nhà Dani Vivian lĩnh thẻ đỏ, đội khách áp đảo ở hiệp hai, nhưng không ghi thêm bàn, dù tạo ra không ít cơ hội.

Theo Maguire, Man Utd chơi "sắc sảo" ở hiệp một và "rất chuyên nghiệp" trong hiệp hai. "20 phút đầu thật khó khăn. Khán giả chủ nhà hò hét rất to, gây căng thẳng, khiến chúng tôi mắc một số sai sót. Nhưng tôi nghĩ Man Utd đã đi qua cơn bão đó và biết cách tận dụng các cơ hội", anh nói.

Nhưng Maguire cũng cảnh báo các đồng đội rằng cặp đấu này vẫn chưa ngã ngũ, dù Man Utd đang có lợi thế dẫn 3-0. Anh kêu gọi người hâm mộ ủng hộ cuồng nhiệt ở lượt về tại Old Trafford ngày 8/5, tạo ra bầu không khí tương tự đám đông CĐV Bilbao tạo ra tại San Mames.

"Giờ thì áp lực đổ dồn vào chúng tôi, vì tất cả đều kỳ vọng Man Utd sẽ vào chung kết. Cả đội sẽ phải đảm bảo rằng chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận lượt về tuần sau như chúng tôi đã chuẩn bị cho trận hôm nay. Nếu làm được thế, chúng tôi sẽ tự cho mình cơ hội tuyệt vời để vào chung kết", Maguire nhấn mạnh.

Nhật Tảo