Nhảy đến nội dung
 

Magnus Carlsen khẳng định đẳng cấp, hạ 'vua cờ' Gukesh tại giải Na Uy

Tối 26-5, Magnus Carlsen đã chứng tỏ bản lĩnh phi thường ở tàn cuộc và giành chiến thắng nghẹt thở trước "vua cờ" 18 tuổi Gukesh Dommaraju ngay vòng đầu tiên tại giải Na Uy.


Cầm quân trắng, Magnus Carlsen mở màn bằng khai cuộc London biến Jobava, với ý đồ tấn công thẳng vào cánh vua đối thủ mà không nhập thành. Trong khi đó, Gukesh với sự chống đỡ kiên cường, đã đưa ván đấu về tàn cuộc bằng cách đổi hậu.

Dù bên đen sở hữu chốt thông ở biên - lợi thế thường thấy trong tàn cuộc, nhưng bên trắng cùng có cặp chốt mạnh liên kết ở trung tâm tạo nên thế cờ cân bằng theo đánh giá của máy tính, nhưng thời gian lúc này đã cạn kiệt cho cả hai kỳ thủ.

Bước ngoặt đến ở nước 43 khi Gukesh bất ngờ bỏ mã, nhằm mục tiêu phong hậu trước một bước. Kỳ thủ trẻ người Ấn Độ hẳn đã tính toán kỹ lưỡng, hy vọng tìm ra chuỗi nước chiếu liên tục để bắt lại mã trắng hoặc đưa cờ vào thế cờ hòa khi dùng hậu và xe chiếu liên tục. 

Anh đã chơi không hề mắc sai lầm cho đến nước 46. Chỉ cần một nước chiếu duy nhất là Rg2 để hòa, nhưng Gukesh lại chọn hậu h6 và gián tiếp trao cho Carlsen lợi thế chiến thắng.

Gương mặt Carlsen thoáng hiện vẻ bất ngờ, dường như đã nhận ra sai lầm của đối thủ ngay lập tức. Trong khi đó, Gukesh vẫn giữ vẻ bình thản. Có lẽ anh không hề hay biết về nước Rg2 then chốt.

Đại kiện tướng Susan Polgar nhận định rằng Gukesh cần một chuỗi nước đi cực kỳ khó khăn mới có thể cứu vãn ván cờ và điều đó gần như bất khả thi, đặc biệt trong bối cảnh thời gian gần như đã hết.

Dù Gukesh mắc sai lầm, Carlsen vẫn phải đối mặt với thử thách không nhỏ để chuyển hóa lợi thế thành chiến thắng. Anh cần tìm ra những ô duy nhất để vua có thể chạy mà vẫn duy trì thế thắng, và anh đã làm được điều đó khi đồng hồ cũng chỉ còn vài phút.

"Carlsen đã tìm được mọi nước đi cần thiết", đại kiện tướng David Howell thốt lên đầy kinh ngạc. "Thật không thể tin nổi. Carlsen đúng là ở một đẳng cấp khác!".

Khi Gukesh hết nước chiếu và buộc phải bắt lại mã trắng, thế chủ động hoàn toàn thuộc về kỳ thủ 34 tuổi. Nhưng giống như tình thế của Gukesh trước đó, Carlsen cũng phải đối mặt với áp lực thời gian để tìm ra những nước chiếu duy nhất nhằm bảo toàn thế thắng. 

Và đây chính là lúc sự khác biệt đẳng cấp giữa hai kỳ thủ được thể hiện rõ nét. Carlsen trong thế cạn giờ, đã không mắc bất kỳ sai lầm nào.

"Nếu Carlsen chiếu Qa8, cậu ấy có thể bắt xe đen bằng đòn xiên", Howell bình luận, rồi ngay lập tức sửa lại: "Chờ chút. Hóa ra đó không phải nước tốt nhất. Tôi sai rồi. Xe e6 mới là nước duy nhất thắng. Ôi lạy Chúa, cậu ấy chiếu Re6 thật! Màn trình diễn bậc thầy của Carlsen. Cậu tìm ra mọi nước đi tốt nhất trong hình cờ điên rồ không tưởng".

Sau nước Re8 đầy tính toán của Carlsen, Gukesh mới thực sự nao núng. Vài giây trôi qua, kỳ thủ Ấn Độ chấp nhận bắt tay xin thua.

"Đây là ván cờ hay nhất năm. Carlsen mới thực sự là ông chủ", Howell nhận xét.

Cũng trong vòng một, kỳ thủ số 2 thế giới Hikaru Nakamura đã xuất sắc đánh bại đồng hương Fabiano Caruana. Nakamura từng đề nghị hòa ở trung cuộc, nhưng Caruana không chấp nhận. Trong tàn cuộc mã, do cạn giờ, kỳ thủ 32 tuổi mắc sai lầm và đành chịu thất bại.

Trong ván còn lại, Vi Dịch, kỳ thủ số 1 Trung Quốc, để thua Erigaisi Arjun ở ván armageddon sau khi hòa cờ tiêu chuẩn. Kết quả này giúp Carlsen và Nakamura dẫn đầu sau vòng một với 3 điểm, trong khi Erigaisi và Vi Dịch lần lượt có 1,5 và 1 điểm.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn