Nhảy đến nội dung

Mắc ung thư, người đàn ông vẫn đau đáu nỗi lo về mẹ già, vợ, con bệnh tật

(Dân trí) - Chưa đầy nửa năm, căn bệnh ung thư phổi đã quật ngã ông Nguyễn Anh. Thoi thóp trên giường bệnh, ông vẫn không thôi lo lắng cho người mẹ đã 84 tuổi và người vợ xẹp đốt sống, con trai động kinh.

Tháng 4, tiết trời oi bức, ông Nguyễn Anh (SN 1968, tỉnh Quảng Ngãi) nằm trên giường bệnh thở khó nhọc. Mấy ngày qua, bệnh tình trở nặng, ông chỉ nằm bất động trên giường.

Từ ngày chồng mắc bệnh, bà Nguyễn Thị Xuân Ngọc luôn bên cạnh ông như hình với bóng. Người vợ nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay chồng rồi rì rầm trò chuyện. Bà mong có phép màu để chồng khỏe lại.

Bà Ngọc chia sẻ, 8 năm trước, bà bị xẹp đốt sống nên mất sức lao động. Người con trai của ông bà mắc bệnh động kinh, khả năng lao động giảm sút. Nhà còn có mẹ già. Ông Nguyễn Anh trở thành lao động chính gồng gánh cả gia đình.

"Ngày còn khỏe ông làm thợ đá, quanh năm suốt tháng đi làm xa nhà. Ông ấy nói cố gắng làm để có tiền nuôi mẹ, lo cho vợ con", bà Ngọc chia sẻ.

Nghề thợ đá nhiều rủi ro, lại độc hại nên mấy năm gần đây sức khỏe ông giảm sút. Cuối năm ngoái, lúc ông kiệt sức mới chịu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau nhiều xét nghiệm, bác sĩ kết luận ông Nguyễn Anh mắc ung thư phổi.

Ông Nguyễn Anh bệnh nặng, bà Ngọc quyết đưa chồng vào TPHCM điều trị với suy nghĩ "còn nước còn tát". Sau nhiều tháng trời điều trị, số tiền tiết kiệm đã hết, bà phải vay mượn thêm 40 triệu đồng lo cho chồng.

Sức khỏe ông Anh ngày một giảm sút, không còn khả năng di chuyển giữa Quảng Ngãi và TPHCM để điều trị. Ông nói với bà Ngọc đưa mình về nhà.

"Tiền vay mượn lo cho chồng cũng hết, tôi đang tìm người để bán mảnh vườn trả nợ, phần còn lại lo cho ông ấy. Ông ấy nghe vậy buồn lắm, bảo nhà đã nghèo, giờ vì bệnh tật nên khó khăn hơn, lo không có ai chăm sóc cho mẹ và vợ con", bà Ngọc nói.

Nghe tin sức khỏe ông Anh chuyển biến xấu, hàng xóm, người thân liên tục đến thăm. Ai cũng bày tỏ thương cảm cho người đàn ông khỏe mạnh, hiền lành, cả đời chỉ biết làm việc nuôi mẹ, nuôi con.

Bà Nguyễn Thị Thu, hàng xóm của gia đình luôn miệng động viên bà Ngọc. Bà Thu cho biết, ông Anh rất hiền lành, thật thà, quanh năm chỉ biết làm việc cật lực, kiếm tiền lo cho gia đình.

"Ông ấy siêng năng, hiền lành lắm, quanh năm chỉ biết làm việc. Nhà khó khăn nên không nhậu nhẹt, không dám uống một ly cà phê. Giờ ổng bệnh nặng, tội quá!", bà Thu chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Bích Ra, Phó Chủ tịch UBND xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, xác nhận hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Anh và bà Nguyễn Thị Xuân Ngọc rất khó khăn.

Ông Anh là lao động chính trong gia đình nhưng không may lâm trọng bệnh. Thời gian qua, gia đình đưa ông đi điều trị nhiều nơi khá tốn kém. Chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ nhưng nguồn lực còn hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Bích Ra rất mong các cá nhân, tổ chức hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Anh vượt qua khó khăn. Sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức sẽ giúp gia đình có điều kiện chăm sóc cho ông tốt hơn.

 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn