Mắc kẹt giữa 5 mối quan hệ nên không thể lấy được vợ

Gia đình luôn hỏi tại sao tôi vẫn chưa kết hôn, bạn bè cũng thúc giục, nhưng tôi lại không biết làm thế nào. Thực sự tôi không thiếu người có tình cảm, nhưng mỗi người trong số họ lại khiến tôi cảm thấy bối rối hơn là rõ ràng. Tình yêu đâu phải là thứ có thể vội vã tìm kiếm, nhưng tôi lại cảm thấy mình không thể mãi đứng im trong những mối quan hệ chưa có lời giải đáp.
Có cô bạn tôi quen đã 8 năm, kém tôi 4 tuổi. Dù chúng tôi không còn gì hơn ngoài tình bạn, mỗi lần gặp nhau, tôi lại cảm thấy những cảm xúc cũ dâng trào. Cô ấy đã lấy chồng và tôi hiểu rằng mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ không thể đi xa hơn nữa, tôi vẫn không thể dứt ra khỏi những kỷ niệm đã qua. Liệu tôi có quá yếu đuối khi để mình vẫn nghĩ về một tình cảm đã quá xa vời?
Rồi có cô bạn 28 tuổi, chưa lấy chồng nhưng lại từng bị phản bội. Mối quan hệ với cô này cũng không rõ ràng, vì cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi vết thương quá khứ. Mặc dù chúng tôi có những buổi đi chơi vui vẻ, nhưng tôi không chắc liệu mình có thể trở thành người cô ấy cần để vượt qua nỗi đau đó. Tình yêu, hay chỉ là một sự an ủi, tôi cũng không dám chắc.
Cô gái 31 tuổi, đã ly hôn và có con nhỏ. Tôi cảm nhận được cô ấy có một trái tim nặng trĩu, nhưng tôi lại không chắc mình có thể gánh vác những trách nhiệm lớn lao như vậy. Tình yêu không phải chỉ là hai người yêu nhau, mà còn là sự chia sẻ, là trách nhiệm. Có phải tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để chấp nhận tất cả những điều đó?
Với những cô gái trẻ hơn, có cô 20 tuổi, có cô 18 tuổi, tôi lại cảm thấy mình đang đứng giữa một ngã ba không biết chọn đường nào. Cô gái 20 tuổi, dù tính cách rất trưởng thành, nhưng cuộc sống của cô ấy quá đơn giản, dễ bị lợi dụng. Tôi không muốn kéo cô ấy vào một mối quan hệ mà bản thân cảm thấy mình không thể bảo vệ cô ấy được. Còn cô gái 18 tuổi, dù ngây thơ, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy tương lai lâu dài với cô ấy. Những mối quan hệ này khiến tôi hoang mang và bối rối, không thể chắc chắn rằng mình có thể cho đi điều mà họ cần.
Cảm giác của tôi lúc này giống như đứng giữa rất nhiều lựa chọn nhưng chẳng biết chọn cái nào. Có quá nhiều điều mơ hồ, không rõ ràng khiến tôi không thể tìm ra được con đường chắc chắn cho mình. Tôi không muốn chỉ vì gia đình thúc giục hay vì sự mong mỏi của xã hội mà chọn vội một người để kết hôn. Tình yêu không thể ép buộc, tôi muốn tìm kiếm một người bạn đời thực sự, không phải chỉ là mối quan hệ tạm thời, phải làm sao đây?
Ngọc Quân