'Ma nữ đẹp nhất Thái Lan' ăn hải sản, dạo chơi TP.HCM

Mai Davika vừa có chuyến đi tới TP.HCM. Cô cùng ê-kíp thích thú khi được thưởng thức món ăn địa phương.
Diễn viên được mệnh danh “ma nữ đẹp nhất Thái Lan” Mai Davika mới đây tới TP.HCM để tham gia một sự kiện thời trang. Sau khi hoàn thành lịch trình, nữ diễn viên cùng ê-kíp dạo chơi các phố phường và thưởng thức món ăn địa phương. Theo video chia sẻ trên trang cá nhân, Mai Davika cùng bạn bè đi ăn hải sản đường phố.
Nữ diễn viên cùng nhóm bạn liên tục khen ngon khi thưởng thức món ăn. Ngôi sao Thái Lan cũng chia sẻ thêm hình ảnh chụp cùng Hà Hồ, Chi Pu… trong sự kiện thời trang vừa diễn ra.
![]() ![]() |
Hình ảnh Mai Davika ở TP.HCM. Ảnh: @davikah. |
Cách đây không lâu, Mai Davika được diễn viên kiêm biên kịch, nhà sản xuất Ter Chantavit cầu hôn sau 7 năm hẹn hò. Ter Chantavit cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn kim cương 15 carat. Chiếc nhẫn này do đích thân Mai Davika lựa chọn.
Theo Mai Davika, dù không có nhẫn, nữ diễn viên vẫn sẽ cưới Ter Chantavit. Ngôi sao Tình người duyên ma tiết lộ Ter còn quý giá hơn cả chiếc nhẫn và anh là người duy nhất trên đời này cô muốn sống chung. Nữ diễn viên muốn kết hôn và được sống chung với bạn trai ngay lập tức.
Mai Davika cảm ơn bạn trai vì đã đồng ý kết hôn với cô. Sau khi 2 diễn viên kết hôn, cả gia đình Ter Chantavit sẽ chuyển tới sống ở nhà của Mai Davika.
"Tôi muốn dành cả cuộc đời mình bên anh ấy. Đây chính là lúc thích hợp nhất, giống như tình yêu của chúng tôi đã trưởng thành vậy. Tôi nghĩ người đàn ông này sẽ khiến cuộc sống của tôi bình yên. Có nghĩa, ở bên anh ấy, tôi luôn nhận được những suy nghĩ tốt đẹp, tích cực”, Mai Davika chia sẻ về chồng sắp cưới, theo Mgronline.
Dấu hiệu của tình yêu
Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu do Công ty cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) liên kết với Nhà Xuất bản Lao động ấn hành. Cuốn sách giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…
Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.