Lương 9 triệu, chi 7 triệu thuê giúp việc để có thời gian đi làm

Đi làm cũng chỉ kiếm đủ tiền nuôi giúp việc, nhưng vẫn thấy xứng đáng!
Có con sớm - ngay khi vừa tốt nghiệp Đại học, Thanh Hà (24 tuổi) và Thùy Trang (23 tuổi) cho biết cả 2 phải chấp nhận tạm hoãn việc đi làm cỡ chừng 1,5 năm. Phần vì đang mang thai cũng khó xin việc, phần vì cũng phải đợi đến khi con tròn 6 tháng mới tạm yên tâm đi làm.
Con bé không nỡ gửi trẻ, ông bà nội ngoại cũng không ai có thể hỗ trợ việc chăm con nên quyết định cuối cùng mà họ đưa ra đều là thuê người giúp việc full-time.
Bị bố mẹ mắng sa sả vì không chịu ở nhà thêm 1 năm để chăm con
Cả Thùy Trang và Thanh Hà đều phải trải qua khoảng thời gian thuyết phục bố mẹ 2 bên sau khi chốt phương án thuê người giúp việc chăm con, còn mình đi làm.
Thùy Trang cho biết bản thân bị mẹ ruột gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại để khuyên răn, khuyên mãi không được thì chuyển sang mắng hết nước hết cái. Nhưng với sự cương quyết của con gái, bà ngoại cũng đành phải bất lực.
Còn với vợ chồng Thanh Hà, bố mẹ 2 bên giận đến mức hẹn nhau từ quê ra thẳng Hà Nội làm công tác tư tưởng cho các con, nhưng cũng… không thay đổi được gì.
Trong mắt bố mẹ, quyết định thuê giúp việc chăm con để mình có thời gian đi làm của 2 bà mẹ này, có thể bị coi là bồng bột, thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của họ, chấp niệm phải đi làm càng sớm càng tốt cũng không phải là quá vô lý.
Thùy Trang bộc bạch: “Mình đọc nhiều bài tâm sự của các chị ở nhà 2-3 năm, thậm chí là 4-5 năm để chăm con, đến lúc muốn đi làm thì không chỗ nào nhận nữa. Mình rất sợ bản thân mình cũng vậy”.
Thanh Hà cũng có chia sẻ tương tự: “Giờ mình 24 tuổi, nếu ở nhà thêm 1 năm thì đến 25 tuổi mình vẫn không có kinh nghiệm gì cả, làm sao mà xin được việc tốt. 24 tuổi chưa có kinh nghiệm, nghe còn thông cảm được, chứ 25 tuổi mà lơ ngơ thì có khi xin làm thực tập sinh không lương cũng chẳng chỗ nào nhận. Thế nên phải đánh đổi thôi”.
Chi gần cả tháng lương thuê giúp việc để được đi làm
Chưa có nhiều kinh nghiệm nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi mức lương khởi điểm của Thanh Hà và Thùy Trang chưa được cao.
Với Thùy Trang, con số thực nhận sau khi qua 2 tháng thử việc là 9 triệu đồng, chi phí thuê giúp việc full-time là 7 triệu đồng. Còn với Thanh Hà, tiền lương thực nhận hàng tháng là 8,5 triệu đồng và chi phí thuê giúp việc là 7,8 triệu đồng.
Tiền lương đi làm của Thùy Trang và Thanh Hà gần như chỉ đủ tiền thuê giúp việc và tiền xăng xe đi lại, nhưng cả 2 vẫn thấy quyết định này là xứng đáng. Lương có thể chưa cao nhưng chịu đi làm, chịu trau dồi thì mới có cơ hội mà cải thiện thu nhập, nếu chỉ ở nhà thì cơ hội để phát triển bản thân sẽ bị thu hẹp, chứ chưa bàn tới mục tiêu xa hơn là phát triển sự nghiệp.
Đến giờ này, thi thoảng Thanh Hà và Thùy Trang vẫn bị bố mẹ “mắng nhẹ” chuyện đi làm khi con còn quá bé, nhưng cả 2 vẫn thấy biết ơn vì ông bà còn khỏe, không những không cần hỗ trợ tài chính mà tháng nào cũng chuyển tiền hỗ chợ các con.
“Mình rất biết ơn chồng vì đã hiểu và ủng hộ cho quyết định này của mình. Anh đang là người lo phần lớn chi phí sinh hoạt, cũng hỗ trợ mình rất nhiều trong mọi việc, ngoài ra thì ông bà 2 bên cũng hỗ trợ bọn mình một chút, nên cố gắng chi tiêu tiết kiệm thì mỗi tháng cũng để dành được một khoản nhỏ, coi như chi phí dự phòng lúc con ốm đau bất chợt” - Thùy Trang chia sẻ.
Còn với Thanh Hà, câu chuyện chi tiêu có phần thách thức hơn vì vợ chồng cô cũng chưa quá tự chủ về tài chính, vẫn còn phải phụ thuộc vào ông bà 2 bên chi phí bỉm sữa.
“Dù bố mẹ không ủng hộ quyết định mình đi làm và tiền lương của mình cũng chỉ đủ thuê giúp việc, nhưng mình tin bố mẹ cũng hiểu rằng 2 vợ chồng mình đang rất cố gắng để có thể sớm tự lập trong cuộc sống” - Thanh Hà kể.