Lực lượng Wagner tuyên bố rút khỏi Mali để trở về Nga

TPO - Lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner sẽ rút khỏi Mali sau 3 năm rưỡi hỗ trợ chính quyền nước này chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan và sẽ trở về nước.
![]() |
Các thành viên của lực lượng Wagner. |
Trên kênh Telegram, Wagner tuyên bố đã đưa toàn bộ trung tâm vùng của Mali trở lại dưới quyền kiểm soát của chính quyền quân sự nước này, đẩy lùi lực lượng Hồi giáo cực đoan và tiêu diệt các đối tượng đứng đầu.
Wagner không cho biết lực lượng của họ sẽ làm gì sau khi trở về Nga.
Tuyên bố được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công trong vài tuần qua mà các nhóm phiến quân khẳng định đã khiến hơn 100 binh lính Mali cùng lực lượng hỗ trợ thiệt mạng.
Nhóm Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), một tổ chức nổi dậy hoạt động tại khu vực Sahel của Tây Phi, nhận trách nhiệm gây ra các vụ bạo lực gần đây, bao gồm vụ đánh bom hôm 4/6 nhằm vào binh sĩ Mali và người Nga gần thủ đô Bamako.
Wagner có mặt tại Mali kể từ khi quân đội nước này trục xuất lực lượng Pháp và Liên Hợp Quốc.
Wagner rút khỏi Mali không đồng nghĩa với việc quốc gia Tây Phi này sẽ không còn sự hiện diện của người Nga. Quân đoàn châu Phi (Africa Corps) vẫn tiếp tục ở đó.
Quân đoàn này được thành lập với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Nga, sau khi người sáng lập Wagner là Yevgeny Prigozhin và chỉ huy Dmitry Utkin lãnh đạo một cuộc nổi dậy thất bại rồi rời Nga sang Belarus.
Nga muốn kết thúc nhiệm vụ của Wagner tại Mali để thay thế bằng Quân đoàn châu Phi, ông Ulf Laessing, Giám đốc chương trình Sahel của Quỹ Konrad Adenauer (Đức), nói với Reuters.
“Sự tiếp quản của Quân đoàn châu Phi đồng nghĩa với việc duy trì hiện diện quân sự của Nga tại Mali, nhưng có thể trọng tâm sẽ chuyển sang đào tạo và cung cấp trang thiết bị nhiều hơn, thay vì trực tiếp chiến đấu chống với các đối tượng nổi dậy”, ông Laessing nhận định.
Theo thông tin trên Telegram mà các tay súng Nga sử dụng, khoảng 70–80% lực lượng Quân đoàn châu Phi là các cựu binh Wagner.
Bộ Quốc phòng Mali chưa phản hồi đề nghị bình luận.