Lừa con gái hơn 800 triệu, tiếp tục dựng kịch bản tống tiền người mẹ nhưng bị phát hiện

Sau khi dọa dẫm lừa cô gái hơn 800 triệu đồng, kẻ gian tiếp tục dựng “kịch bản” bắt cóc cô gái để tống tiền mẹ nạn nhân. Ngay lập tức, người mẹ báo công an ngăn chặn.
Ngày 9-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng bằng "kịch bản" giả bắt cóc để tống tiền người thân.
Trước đó, ngày 2-6, chị N.A.M. (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) nhận được cuộc gọi điện thoại từ số lạ yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội Zalo.
Sau khi kết bạn, chị M. nhận cuộc gọi video quay mặt một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) bị còng tay đang làm việc với những người mặc quân phục công an. Bên cạnh có một thùng hàng chứa tiền và một số bịch ni lông nhỏ.
Người gọi video nói số hàng trên là ma túy, đang vận chuyển đến giao cho chị M. và nói rằng Công an TP Hà Nội đang điều tra, trong đó chị M. có liên quan.
Nhóm lừa đảo yêu cầu chị M. chuyển 725 triệu đồng để được bỏ qua nếu không sẽ bị cơ quan công an bắt giữ. Trường hợp chị M. không liên quan đến vụ án trên thì sẽ được trả lại tiền.
Quá hoảng sợ, chị M. chuyển hơn 800 triệu đồng vào số tài khoản mà nhóm lừa đảo cung cấp.
Ngày 4-6, nhóm lừa đảo yêu cầu chị M. lên TP.HCM để nhận lại tiền. Tuy nhiên, khi đang đi chị M. nhận được điện thoại báo đang gặp nguy hiểm vì các đối tượng trong vụ án truy lùng.
Chúng yêu cầu chị M. xóa các ứng dụng trên nền tảng Zalo, Messenger, chỉ giữ liên lạc qua phần mềm Zoom và ghé vào một khách sạn bất kỳ để lẩn trốn.
Nghe vậy, chị M. vào thuê phòng ở một khách sạn tại quận 3, TP.HCM, đồng thời cung cấp thông tin đăng nhập Zalo, Facebook theo yêu cầu của nhóm lừa đảo.
Thông qua tài khoản của chị M., nhóm lừa đảo tiếp tục dựng kịch bản giả bắt cóc cô gái và thông báo cho bà V.A. (58 tuổi, mẹ chị M.) phải chuyển khoản 300 triệu đồng cho chúng. Nếu không chúng sẽ bán chị M. ra nước ngoài. Ngay lập tức, bà V.A. đến cơ quan công an trình báo.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát hình sự xác định chị M. đang ở trong một khách sạn tại TP.HCM. Lúc này, chị M. mới biết mình bị lừa.