Khi cơn lũ lịch sử chưa kịp rút, người dân Đà Nẵng lại oằn mình chống chọi với một đợt lũ mới. Nhiều khu dân cư lại ngập sâu, người dân chỉ biết cầu mong 'đừng lặp lại cảnh 5 ngày chỉ ăn mì gói, uống nước mưa'.
Từ đêm qua đến sáng nay 3.11, mưa lớn không ngừng trút xuống địa bàn Đà Nẵng, từ đồng bằng đến miền núi. Lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn đổ về đã khiến hàng loạt làng mạc ven sông và vùng thấp trũng ở các xã Thượng Đức, Thăng Điền, Thăng An và phố cổ Hội An ngập sâu trở lại.
Tại xã Thượng Đức, nhiều khu vực vừa kịp dọn dẹp sau đợt lũ cuối tháng 10 thì nay lại chìm trong biển nước đục ngầu.
Bà Nguyễn Thị Trinh (53 tuổi, ở thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức) cho biết vừa dọn xong bùn đất, còn chưa kịp phơi khô áo quần thì nay nước dâng cao trở lại.
"Khoảng 5 giờ sáng nay, nước dâng lên rất nhanh. Đồ đưa từ gác lửng trên cao xuống chưa kịp nóng chỗ nay vợ chồng tôi phải hì hục đưa lên lại. Nước lên nhanh lắm, không kịp trở tay", bà Trinh nói.
Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Oanh (42 tuổi) cùng chồng hì hục kê cao đồ. Chị thở dài: "Chưa đến 1 tuần nhà tôi ngập đến 5 lần. Mỗi lần nước rút, tưởng yên, ai ngờ trời lại đổ mưa, nước lại dâng lên. Ở vùng rốn lũ này cũng quen với cảnh chạy lũ rồi, nhưng chưa năm nào mà khổ như năm nay".
Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường duy nhất dẫn vào thôn Thái Chấn Sơn bị chia cắt; nước dâng cao từ 1 - 2 m. Lực lượng chức năng địa phương đã túc trực xuyên đêm để hỗ trợ người dân di dời tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng.
Xã Đại Lộc là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, khi có đến 28/33 thôn bị ngập toàn bộ và giao thông tê liệt.
Bà Nguyễn Thị Nga (58 tuổi, thôn Nghĩa Đông, xã Đại Lộc) cho hay sau nhiều ngày bị chia cắt bởi trận mưa lũ lịch sử, hôm 31.10 tranh thủ thời tiết nắng ráo gia đình bà đã dọn dẹp nhà cửa. Nhưng từ đêm qua 2.11 đến sáng nay, mưa lớn trở lại khiến nước sông dâng cao, lũ tràn vô nhà trở lại.
"Lũ mới vừa rút lại oằn mình gánh thêm trận lũ mới. Không biết bao giờ cái cảnh chạy lũ này mới dứt. Khổ chi mà khổ! Nhưng thiên tai thì đành phải chịu thôi. Giờ còn người là còn hy vọng", bà Nga buồn bã.
Theo bà Nga, đợt mưa lũ lịch sử kéo dài nhiều ngày qua khiến bà cùng người thân mắc kẹt 5 ngày. "Lúc đó, chúng tôi chỉ có mì tôm sống để ăn, hứng nước mưa để uống, cố gắng cầm cự. Giờ chỉ mong đừng lặp lại cảnh 5 ngày chỉ ăn mì tôm sống, uống nước mưa như trước nữa", bà Nga nói.
Ông Nguyễn Văn Minh (62 tuổi, thôn Nghĩa Đông) tỏ ý chua xót khi lũ dâng cao hơn 3 m khiến mọi tài sản tích góp đều chìm trong biển nước. "Lũ cuốn trôi tất cả rồi. Mất trắng thật rồi!", ông nói.
Ông Minh cho hay, vừa dọn lớp bùn dày đặc từ 10 - 20 cm bám đầy nhà trong đợt lũ cách đây vài ngày, thì giờ đây lại gánh chịu thêm đợt lũ mới. "Ông trời đang thách thức người dân khi lũ chồng lũ liên tiếp xảy ra. Phía trước còn lắm gian nan khi mùa mưa lũ vẫn chưa kết thúc", ông Minh thở dài nói.















