Lòng nhân ái 'thắp sáng' điểm trường Phia Cò

Gần 15 năm qua, cô giáo Trương Thị Nga vẫn bám trụ ở một nơi '4 không': không điện, không sóng điện thoại, không có internet và thậm chí không có… nước sạch. Rồi nhờ vào sự cố gắng không biết mệt mỏi, cô giáo đã mang điện mặt trời về tiết kiệm điện, 'thắp sáng' cho điểm trường Phia Cò.
Tháng 10.2024, khi bão số 3 (Yagi) quét qua để lại nhiều mất mát và đau thương cho các tỉnh phía bắc, tôi may mắn theo chân đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng và các nhà hảo tâm tới Bảo Lạc và Bảo Lâm để trao quà tặng các hộ nghèo và đặc biệt là điểm trường Phia Cò 2 của Trường tiểu học Nam Cao, xóm Phia Cò, xã Nam Cao (H.Bảo Lâm). tiết kiệm điện
Từ trụ sở UBND xã Nam Cao vào xóm Phia Cò rất khó khăn do đường đi hiểm trở, nhiều đoạn toàn đá, đất, dốc cao, có nơi mặt đường bị nứt gãy do ảnh hưởng của bão số 3 trước đó, nên chúng tôi chỉ có thể di chuyển bằng xe máy và đi bộ. Dân cư cũng rất thưa thớt, với 194 hộ, hơn 1.200 nhân khẩu, và là xóm khó khăn nhất trong 10 xóm của xã.
Lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu mà các tổ chức, nhà hảo tâm quyên góp, gửi tặng đã được trao cho người dân Phia Cò. Thế nhưng, để có thể vươn lên trong cuộc sống, thoát khỏi đói nghèo, tôi nghĩ họ vẫn rất cần một con đường bê tông từ UBND xã Nam Cao dẫn vào xóm. Có đường ắt sẽ có điện lưới quốc gia, có sóng điện thoại, có internet và có nước sạch, những thứ như ước mơ vẫn chỉ là… mơ ước của đồng bào dân tộc H'Mông, Tày, Nùng, Sán Chỉ… nơi đây.
Đến tháng 4.2025, tin vui đến với người dân là điện năng lượng mặt trời đã về thắp sáng điểm trường Phia Cò.
Cô giáo Trương Thị Nga chia sẻ: "Sau 2 tháng kêu gọi, điểm trường Phia Cò 2 đã được trao tặng tivi, tủ lạnh, máy lọc nước, máy tính, máy in, bộ phát wifi, quạt trần, đèn, tủ sách, đồ dùng học tập và trên hết là hệ thống năng lượng mặt trời công suất lớn từ sự giúp đỡ của nhóm Năng lượng yêu thương (Energy Love), lực lượng cảnh sát cơ động TP.Hải Phòng và các nhà hảo tâm trao tặng".
Cô giáo người Tày sinh năm 1986 còn cho biết thêm, hệ thống năng lượng mặt trời đang cung cấp điện cho toàn trường, kể cả chạy tủ lạnh, máy tính, máy in, tivi, quạt... Điều đáng nói là nhờ đó mà bản làng liên tục đổi thay. Học sinh và người dân có tivi xem để biết tin tức, thời tiết... trong lúc các thầy, cô giáo có điện để soạn giáo án, không phải chờ đến những ngày cuối tuần mới được xuống núi sạc máy tính, điện thoại như trước. Ngoài ra, các thầy cô giáo có tủ lạnh để dự trữ thức ăn cho cả tuần trên bản. Mọi người đều rất vui mừng và thoải mái hơn sau những giờ tan học bởi về phòng là có quạt mát, xua đi sự mệt mỏi trong những ngày hè nắng nóng oi ả.
Trời dần tối, chúng tôi mới rời điểm trường Phia Cò 2 để quay về lại UBND xã Nam Cao trong tâm trạng ai nấy đều vui vẻ vì cùng chung niềm vui với cô giáo Nga. Tất cả đều mong chờ một ngày nào đó, những xóm nghèo nơi đây sẽ có đường, có điện lưới quốc gia, nhưng trước mắt, từ sự giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm đang "thắp sáng" tương lai cho người dân vùng cao địa đầu Tổ quốc bằng hệ thống điện năng lượng mặt trời tiết kiệm điện vô cùng ý nghĩa.