Lời xúc động của Đại tá ở lễ tang đồng đội và quyết định đặc cách 'vợ nối nghiệp chồng'

Gần hai năm trôi qua, nỗi đau mất chồng khi vừa bước qua ngưỡng tuổi 30 chưa phút nào nguôi yên trong tâm trí chị Hà Thị Cẩm Tú. Chồng chị, liệt sĩ Trần Trung Hiếu đã vĩnh viễn nằm xuống sau nhát kéo tàn độc của kẻ nghiện ma túy ở đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Người mẹ 2 con nhớ như in, chiều mùa đông ngày 13/11/2023, chị bắt đầu từ chỗ làm về nhà, bố chị báo hung tin: “Hiếu bị thương rồi con ơi”. Hoảng sợ, chị gọi cho chồng nhưng không ai nghe máy, chỉ một khoảng lặng thinh kéo dài.
Cuộc điện thoại của Thiếu tá Văn Đình Thăng, Trưởng Công an xã Xuân Phổ (huyện Nghi Xuân): “Em vào viện gấp, chồng em bị kẻ xấu đâm trúng tim”… khiến chị chết lặng.
Đại úy Trần Trung Hiếu (SN 1993) là con thứ trong một gia đình thuần nông ở tổ dân phố Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Năm 2011, anh trúng tuyển hệ trung cấp của Trường Cao đẳng An ninh.
Sau đó, anh được phân về công tác tại Đội cảnh sát hình sự, Công an huyện Nghi Xuân. Năm 2017, anh thi đậu chuyên ngành Điều tra hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân, hệ vừa học vừa làm.
“Em công tác ở trung tâm y tế huyện nên hay phải đi trực. Anh Hiếu thường xuyên phải đi cơ sở điều tra phá án, vắng nhà liên tục. Có lúc mâm cơm vừa dọn ra, nhận được thông tin báo án, anh lại đặt bát cơm xuống, vội vã lên đường”, chị Tú nhớ lại.
Năm 2018, thực hiện chủ trương điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, anh Hiếu là 1 trong 3 cán bộ đầu tiên của Công an huyện Nghi Xuân xung phong.
Tháng 7/2018, anh Hiếu nhận quyết định về công tác tại xã Xuân Hồng. Nơi đây có di tích nổi tiếng đền Chợ Củi thu hút đông đảo khách thập phương nhưng cũng là địa bàn phức tạp về tội phạm hình sự.
Tháng 11 hàng năm khi lễ hội lớn diễn ra tại đền cũng chính là khoảng thời gian các chiến sĩ Công an xã Xuân Hồng cũng như Công an huyện Nghi Xuân căng mình để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.
Đầu giờ chiều 13/11, trước khi đến đền Chợ Củi, anh Hiếu còn nhắn tin cho vợ hẹn: “Xong nhiệm vụ, cả nhà mình sẽ đi du lịch một chuyến. Có vợ, có chồng và Thỏ, Voi (tên ở nhà của hai con anh chị - PV)”. Thế rồi, lời hẹn ước đó theo anh đi mãi…
Khoảng hơn 3h chiều cùng ngày, Đại úy Trần Trung Hiếu phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, trú xã Xuân Hồng), là đối tượng nghiện ma túy, được công an xã đưa vào diện theo dõi, quản lý và một đối tượng khác đang có hành vi mua bán chất ma túy tại đền Chợ Củi.
Đại úy Hiếu áp sát, yêu cầu Bảo và đối tượng kia giao nộp tang vật. Không những không tuân theo, Bảo còn đến quầy bán hoa quả gần đó lấy chiếc kéo dài hơn 20cm giấu sau lưng, quay lại đâm nhiều nhát vào ngực và cổ Đại úy Hiếu.
Mặc dù bị thương nặng, anh vẫn kiên quyết chống trả, không để đối tượng chạy trốn. Ngay sau đó, tổ công tác của Công an huyện Nghi Xuân và Công an xã Xuân Hồng đã kịp thời có mặt cùng người dân khống chế, bắt giữ được đối tượng.
Sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cấp cứu, Đại úy Trần Trung Hiếu được chuyển thẳng sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vì tiên lượng nặng.
Đối với chị Tú, 4 ngày chồng nằm điều trị ở bệnh viện là 4 ngày dài nhất cuộc đời.
Nhóm máu AB của anh Hiếu thuộc nhóm máu hiếm, không đủ máu để truyền. Chị Tú lên mạng nhờ trợ giúp, cảm kích trước hành động dũng cảm của anh, lập tức đã có hàng trăm người sẵn sàng hiến máu.
Những tưởng bao cố gắng của chị, của đồng đội, người thân, và cả sự chia sẻ của những người chưa từng quen nhưng cảm kích chia sẻ những giọt máu hồng sẽ níu giữ được sự sống cho anh. Nhưng rồi sáng sớm ngày 17/11 năm ấy, anh đã trút hơi thở cuối cùng, mãi mãi nằm lại ở tuổi 30.
Ngày anh Hiếu mất, hàng trăm người dân, thân nhân, đồng đội đã có mặt ở quê nhà anh tại thị trấn Tiên Điền để tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đại tá Nguyễn Hồng Phong, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, nay là Cục trưởng Cục an ninh nội địa xúc động viết vào cuốn sổ tang lời tiễn biệt:
"Sáng mùa đông/ Em về trời/ Lời từ biệt sao khó nói em ơi/ Bao đồng đội nhói lòng nghẹn đắng.
Hôm nay, em về với tổ tiên, anh cũng như hàng nghìn cán bộ chiến sĩ bàng hoàng không tin là sự thực.
Giờ đây, chỉ có thể nói lời cảm ơn. Cảm ơn cha mẹ, quê hương Nghi Xuân đã sinh ra em. Cảm ơn em đã tận tâm, tận lực, hy sinh thân mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân...".
Ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với anh Trần Trung Hiếu.
Ngày 2/2/2024 Chủ tịch nước đã ký quyết định về việc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại úy Trần Trung Hiếu. Ngày 14/6/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sĩ Công an nhân dân Trần Trung Hiếu.
Trước sự mất mát đó, mẹ con chị Tú đã nhận được sự quan tâm, động viên đặc biệt từ lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh, đồng đội của chồng và người dân địa phương.
Ngày 3/6/2024, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định tuyển dụng cán bộ đối với chị Hà Thị Cẩm Tú, chị Tú được chuyển vào làm việc tại bộ phận y tế của Công an huyện Nghi Xuân.
Tính đến nay, chị Tú đã có gần một năm khoác lên người màu áo lính, mang hàm Trung úy, công tác tại Công an xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân).
“Khi anh Hiếu mất, em nhận được rất nhiều sự quan tâm của đồng đội, của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh. Nhờ sự động viên, nâng đỡ kịp thời của mọi người, mẹ con em mới đứng vững và vượt qua được nỗi mất mát lớn đến vậy”, chị Tú nhớ lại.
Trung úy Hà Thị Cẩm Tú kể lại: “Trước khi quyết định vào ngành công an, em cũng rất lo lắng và cân nhắc vì hiểu đặc thù ngành của chồng đầy vất vả và nguy hiểm. Em cũng sợ nếu mình có bề gì, không còn ai lo cho các con. Nhưng được mọi người động viên, ủng hộ em đã hạ quyết tâm”.
“Em muốn các con mỗi lần nhìn thấy màu áo của mẹ sẽ nhớ đến bố, đến tấm gương hy sinh cả mạng sống vì sự bình yên của quê hương”, Trung úy Hà Thị Cẩm Tú xúc động chia sẻ.
Ngày mai (29/4), ban Thời sự, báo VietNamNet sẽ nối tiếp tuyến bài với những chia sẻ của Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tộiphạm về ma túy (C04 - Bộ Công an), kính mời quý độc giả đón đọc.