Nhảy đến nội dung

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ của Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đến các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân đã đến phúng viếng, chia buồn và dự lễ tang của bà Tô Thị Lành.

Người thân của chúng tôi là bà Tô Thị Lành (sinh năm 1926), sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được con cháu và các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu đã vãn sanh vào ngày 11-5 (nhằm ngày 14 tháng 4 năm Ất Tỵ), hưởng đại thọ 100 tuổi. Linh cửu được an táng vào ngày 15-5 tại quê nhà ở ấp 11, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm; Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung Ương;

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đồng chí Lê Hồng Anh - Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư;

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô - Trợ lý Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, Phó Bí Thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố Đà Nẵng;

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; lãnh đạo các Bộ ban, ngành đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các Sở, ban, ngành TP.HCM, tỉnh Cà Mau, TP Đà Nẵng…

Họ hàng thân tộc nội, ngoại, gia đình thông gia, bà con lối xóm ấp 11, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau và các đồng chí, bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa mẹ tôi - bà Tô Thị Lành về nơi an nghỉ cuối cùng.

Như một lời tiễn đưa mẹ tôi về nơi chín suối, tôi xin trích lại bài thơ cha tôi đã sáng tác tặng mẹ lúc được tổ chức phân công lên miền núi và chuẩn bị tập kết ra Bắc (năm 1953):

Gởi em!

Nguồn yêu sống mãi trong tim,

Dù anh gian khổ, không quên mối tình.

Mình ơi! Đâu muốn xa mình,

Để mòn đôi mắt, để tình khô khan.

Nhớ em, nhớ cả xóm làng,

Nhớ ao rau muống, nhớ hàng dừa tơ.

Nhớ vuông đất đã lên bờ,

Nhớ hàng lúa thẳng, vàng mơ, bông quằng.

Nhớ hồi không đất làm ăn,

Bây giờ có ruộng, bị ngăn cấy cày.

Có bao nhiêu cảnh đoạ đày,

Thuế sưu chồng chất, tù đày liên miên?

Em ơi! Càng nhắc càng phiền,

Thù quân cướp nước, cường quyền hiếp dân.

Trách ai cắt đất, chia ranh,

Cho Nam xa Bắc, cho anh xa mình.

Trách ai gây cảnh đau binh,

Ngập trời khói lửa, sanh linh não nề.

Em ơi! Anh quyết một thề,

Diệt thù cho hết để về cùng em.

Dù cho khói lửa mưa bom,

Anh không quên được lòng em đợi chờ.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi thiếu sót, kính xin quý vị niệm tình tha thứ.

Xin chân thành cảm tạ.

Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang và gia đình,

Con gái: Dương Thanh Thủy

 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn