Lời cảm ơn hóa thành giai điệu tại lễ tri ân đầy cảm xúc của học sinh khối 5

Sáng 23-5, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM) tổ chức lễ tri ân và trưởng thành lớp 5, giây phút các em học sinh đồng diễn cảm ơn phụ huynh tạo nên khoảnh khắc xúc động.
Trong không khí ấm áp, buổi lễ là dịp để các em học sinh tỏ lòng biết ơn đến thầy cô, cha mẹ, đồng thời khắc ghi mốc son sau 5 năm nỗ lực học tập, rèn luyện và trải nghiệm. Các hoạt động trong buổi lễ đã mang lại nhiều cảm xúc cho các em học sinh và phụ huynh.
Khoảnh khắc thiêng liêng nhất của buổi lễ là khi những giai điệu đầu tiên của bài "Uống nước nhớ nguồn" vang lên. Không cần ai nhắc, toàn thể học sinh lớp 5 đồng loạt đứng dậy, lặng lẽ cúi đầu hướng về phía cha mẹ đang ngồi bên dưới khán đài.
Âm nhạc ngân dài như kéo giãn thời gian, tạo nên khoảng lặng đầy cảm xúc - nơi sự biết ơn được gửi gắm không bằng lời mà bằng ánh mắt, cử chỉ và trái tim.
Ngay sau đó, bài hát "Ơn thầy - Thầy của chúng em" cất lên. Các em lại một lần nữa quay người, cúi đầu thật sâu trước các thầy cô đang ngồi bên trái sân khấu.
Những ánh mắt rưng rưng, những bàn tay khẽ lau nước mắt - tất cả hòa quyện trong không gian đầy thiêng liêng ấy, như lời tri ân chân thành nhất dành cho những người đã dìu dắt các em suốt hành trình tiểu học.
Không chỉ gửi lời tri ân đến thầy cô và cha mẹ, các em học sinh lớp 5 còn dành tình cảm đặc biệt cho những người thầm lặng phía sau - các cô bảo mẫu. Những người đã âm thầm chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, dõi theo từng bước trưởng thành của các em suốt 5 năm học.
Bất ngờ và xúc động hơn cả là khi toàn thể học sinh lớp 5 cùng nhau biểu diễn các tiết mục văn nghệ để bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ. Không lời cảm ơn nào được cất lên, chỉ có tiếng hát, điệu múa và ánh mắt rạng rỡ của những đứa trẻ đã lớn khôn.
Từ các tầng lầu lớp học, nơi từng ngày nuôi dưỡng ước mơ con trẻ - các bậc phụ huynh lặng lẽ dõi theo, xúc động ngắm nhìn con mình trưởng thành bằng cách thật đặc biệt và đầy yêu thương.
Phát biểu tại buổi lễ, cô Trần Phương Lan - đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh - đã xúc động gửi lời tri ân với chủ đề: "Cánh én tuổi thơ - Từ đây, em lớn khôn".
Cô nhắn nhủ: "Các bạn hôm nay không còn là những cô bé, cậu bé rụt rè ngày đầu lớp một nữa. Các bạn đã lớn khôn trong suy nghĩ, trưởng thành trong hành động và chín chắn trong cảm xúc. Giống như những cánh én đầu mùa, các bạn đã bay lên từ sân trường tiểu học này, mang theo hy vọng...
Từ giây phút này, các bạn sẽ bước vào hành trình mới - hành trình khám phá tri thức ở bậc học cao hơn, và hơn hết là hành trình khám phá chính mình. Hãy mang theo trái tim biết yêu thương và tấm lòng biết ơn".
Hồi hộp buổi lễ trưởng thành của con gái từ đêm qua, anh Hoàng Khoa - phụ huynh em Thảo Phương bất ngờ và xúc động khi biết người thầy dạy mình ngày xưa nay lại là thầy giáo của con gái. Được chứng kiến khoảnh khắc trưởng thành của con là niềm tự hào và hạnh phúc khó tả.
Buổi lễ không chỉ khép lại chặng đường tiểu học với nhiều kỷ niệm, mà còn mở ra cánh cửa mới cho các em - hành trình với bao kỳ vọng, khát khao và niềm tin vào tương lai phía trước.
Một số hình ảnh trong buổi lễ tri ân và trưởng thành