Lo lắng cho hạnh phúc của em gái

Em gái tôi kết hôn được hơn một năm, hiện có bé trai 4 tháng tuổi. Sau khi học xong cấp ba, em tôi đã đi xuất khẩu lao động và quen chồng qua bạn bè. Chồng em hiện là chủ tiệm cắt tóc. Tuy nhiên, giữa họ có một số mâu thuẫn. Em rể thường xuyên đi nhậu, 5 đến 7 lần mỗi tuần, cả khi chưa có con và hiện tại cũng vậy. Em tôi sống chung với gia đình chồng, nhưng mọi việc trong nhà chủ yếu do ba mẹ chồng đảm nhận. Họ phụ thuộc vào con trai về kinh tế, vì vậy không có tiếng nói trong gia đình.
Hiện nay, em rể nợ ngân hàng và các khoản nợ lãi cao bên ngoài nhưng không có kế hoạch tiết kiệm để trả. Mỗi khi hai vợ chồng cãi nhau, em tôi lại về nhà bố mẹ đẻ. Sau khi làm việc, em rể chỉ tắm rửa rồi đi nhậu hoặc đá bóng, ít khi chơi với con. Em tôi tự mình chi trả cho việc chăm sóc con, trong khi chồng em lo các chi phí khác và cả tiền cho ba mẹ đi đám. Hiện tại, em tôi có một số tiền tiết kiệm và ở nhà chăm con, chưa đi làm lại. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người cho tình huống của em gái tôi. Cảm ơn nhiều.
Quốc Trường