Nhảy đến nội dung
 

Lên đóng cửa sân thượng, vợ đau lòng phát hiện bí mật của chồng

Tôi bàng hoàng phát hiện phía sau vẻ hiền lành, tử tế của chồng mình là một lối sống buông thả, khiến tôi sởn gai ốc.

Tôi kết hôn được 10 năm, chồng làm kỹ sư xây dựng, tôi làm giáo viên mầm non. Chúng tôi đến với nhau nhờ mai mối của hai bên gia đình. Khi đó, gái đến tuổi lập gia đình, trai muộn vợ nên chúng tôi quyết định về chung một nhà rất nhanh.

Sau 4 lần gặp mặt, gia đình anh đã mang trầu cau đến dạm hỏi. Tuy là cưới chóng vánh nhưng anh chuẩn bị rất chu đáo. Sự ấm áp, ân cần và thái độ tình cảm của anh khiến tôi yên lòng. Tôi nghĩ anh sẽ cùng mình vun đắp tổ ấm hạnh phúc.

Công việc của anh phải đi công tác thường xuyên, lúc lên Hà Giang, khi lại vào Thanh Hóa, Đà Nẵng... Tôi làm giáo viên, công việc ổn định. Ở nhà, tôi chăm sóc bố mẹ chồng, vun vén nhà cửa.

Thời gian đầu, tình cảm vợ chồng khá tốt. Từ khi sinh con gái đầu lòng, chúng tôi càng gắn bó, yêu thương nhau hơn. 

Những ngày ở nhà, anh luôn quan tâm vợ con. Mọi việc trong nhà đều đòi làm hết, từ nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, rồi đưa vợ con đi chơi. Anh nói, thời gian anh vắng nhà, một mình tôi phải gồng gánh nên anh muốn chia sẻ với tôi. 

Chồng còn đưa tôi đi làm đẹp, mua sắm, tặng vợ mỹ phẩm đắt tiền, chọn kiểu tóc cho vợ. Sự quan tâm chu đáo, tinh tế đó khiến tôi ngày càng yêu anh, cảm xúc hạnh phúc ngập tràn trong tim. 

Thế rồi, tôi mang bầu bé thứ 2, anh vui lắm. Ngày nào anh cũng gọi về dặn vợ ăn uống, dưỡng thai. Ngoài khoản 20 triệu tiền lương hàng tháng, anh còn gửi thêm 5 triệu, bảo tôi mua sắm, chi tiêu cho bản thân hoặc tiết kiệm riêng.

Ở thị trấn nhỏ tôi đang sống, chừng ấy tiền được coi là khá dư dả, đủ để chi tiêu thoải mái cho cả đại gia đình. Nhà lại có vườn rộng, nuôi thêm gà vịt nên rau quả, trứng thịt hầu như không phải mua. Tôi làm giáo viên, lương ổn định. Bố mẹ chồng có lương hưu, lại hay cho các cháu đồng quà tấm bánh. 

Đồ gia dụng trong nhà ông bà tự mua, con dâu có đưa tiền thì ông bà nhận rồi lại cất vào tủ cho tôi. Ông bà bảo tôi phải nuôi con, để dành cho các cháu ăn học. Vì vậy, số tiền anh gửi về mấy năm nay, tôi để dành được kha khá. 

Tôi mua một mảnh đất gần mặt đường, dựng nhà cấp 4 cho thuê, rồi đầu tư xưởng gia công may mặc với bạn. Xưởng hiện tại làm ăn khá tốt, đơn hàng đều, mang lại thu nhập khá tốt cho tôi. Cuộc sống với tôi như vậy là quá viên mãn, đủ đầy. 

Nhưng nào ngờ, phía sau tình cảm mặn nồng của chồng là cả một bí mật khủng khiếp. Tôi như từ chín tầng mây, rơi xuống địa ngục. Lần đó, anh về thăm nhà. Buổi đêm con quấy khóc, anh giành phần dỗ con, rồi giục tôi đi ngủ. 

Sau nhiều ngày con ốm, tôi thức trắng nên khá mệt mỏi. Chồng về hỗ trợ, tôi yên tâm đặt mình ngủ một giấc sâu. Khi tỉnh giấc cũng gần 4 giờ sáng. Tôi thấy con ngủ ngoan bên cạnh nhưng không thấy chồng đâu.

Tôi ra ngoài phòng khách, phòng ngủ phụ cũng không thấy. Khi thấy gió thổi từ sân thượng, tôi lên đóng cửa.

Nào ngờ, thấy chồng đang gọi điện thoại video với người phụ nữ khác. Tiếng người phụ nữ vọng ra đầy ám muội với lời lẽ khiêu khích. Chồng tôi cũng có hành động “lạ” trước màn hình.

Hình ảnh trước mắt khiến tôi bủn rủn chân tay, tim đập thình thịch, nước mắt muốn trào ra. Tôi im lặng, quay về phòng ngủ, vùi trong chăn khóc thầm. 

Từ ngày lấy nhau, tôi gần như không động đến điện thoại của anh. Anh cũng không ghen tuông hay kiểm soát điện thoại của vợ. Tôi nghĩ rằng, tôn trọng khoảng trời riêng của nhau cũng là cách giữ gìn hạnh phúc.

Điện thoại anh cài mật khẩu, vô tình một lần tôi thấy anh bấm số nên ghi nhớ nhưng chưa bao giờ có ý định kiểm tra. 

Hôm sau, anh đưa mẹ đi chợ, quên điện thoại ở nhà. Nhân lúc đó, tôi mở Zalo của anh ra xem.

Một loạt thông tin liên lạc từ các cô gái khác gửi đến. Anh lưu trên điện thoại theo số thứ tự. Với ai, anh cũng nói yêu, nhớ nhung. Họ gửi cho anh một loạt ảnh trần trụi...

Tôi bàng hoàng trước bí mật của anh. Phía sau vẻ ngoài tử tế, lịch lãm lại là người đàn ông buông thả.

Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến 2 chữ ly hôn nhưng bố mẹ chồng quá tốt, các con còn nhỏ. Bình thường anh đối xử với tôi cũng không tệ. Tôi nên làm gì trong tình cảnh này? Xin hãy cho tôi lời khuyên. 

Độc giả giấu tên

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn