Lên chùa Thiên Mụ ngắm chiếc xe của Bồ tát Thích Quảng Đức

Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ Vesak đang diễn ra long trọng tại TP.HCM, tại cố đô Huế, phật tử cũng được chiêm ngưỡng một kỷ vật thiêng liêng khác của Bồ tát Thích Quảng Đức - chiếc xe màu xanh lam hiệu Austin A95 Westminster mà ngài đã đi trong ngày tự thiêu.
Mùa Phật đản năm nay khi Việt Nam đăng cai tổ chức Vesak 2025, các du khách cũng đến chùa Thiên Mụ (TP.Huế) không chỉ để đảnh lễ, tham quan, mà còn để tận mắt nhìn chiếc xe của Bồ tát Thích Quảng Đức gợi nhớ về hành động tự thiêu gây chấn động thế giới về tinh thần đấu tranh cho quyền bình đẳng tôn giáo.
Sau sự kiện lịch sử ngày 11.6.1963, chiếc xe màu xanh lam này được các phật tử trân trọng giữ gìn. Đến năm 1970, chiếc xe chính thức được đưa về trưng bày tại chùa Thiên Mụ. Từ đó đến nay, chiếc xe luôn được nhà chùa và các cơ quan chức năng chú trọng bảo quản. Hiện xe được đặt trong một không gian trang trọng của chùa, có mái che để tránh tác động trực tiếp của thời tiết.
Dù đã trải qua nhiều thập kỷ, lớp sơn màu xanh lam của xe vẫn còn khá nguyên vẹn, các chi tiết nội thất bên trong cũng được giữ gìn cẩn thận. Hàng năm, nhà chùa thường xuyên tiến hành các công tác bảo dưỡng, lau chùi để đảm bảo chiếc xe luôn trong tình trạng tốt nhất, xứng đáng với giá trị lịch sử và tinh thần mà nó mang lại.
Mỗi ngày, hàng trăm lượt du khách và phật tử đến thăm chùa Thiên Mụ đều không khỏi xúc động khi đứng trước chiếc xe màu xanh lam này. Nhiều người bày tỏ sự kính phục sâu sắc đối với hành động cao cả của Bồ tát Thích Quảng Đức.
Bà Nguyễn Thị Lan, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Nhìn chiếc xe giản dị này, tôi không khỏi nghẹn ngào. Hành động của Bồ tát Thích Quảng Đức đã đóng góp to lớn trong việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam, đấu tranh cho quyền bình đẳng tôn giáo và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, thống nhất của dân tộc".
Ông Peter Johnson, một du khách người Mỹ, bày tỏ: "Tôi đã đọc nhiều về sự kiện năm 1963, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe này tận mắt, đọc những dòng trích dẫn, tôi mới thực sự cảm nhận được sự vĩ đại và bi tráng của câu chuyện. Nó không chỉ là một chiếc xe cũ, mà là một chứng nhân sống động của lịch sử".
Một sư thầy tại chùa Thiên Mụ cho biết, chiếc xe này không chỉ là một kỷ vật mà còn là một pháp khí, nhắc nhở mọi người về tinh thần từ bi, hỷ xả và lòng dũng cảm. Các sư thầy luôn dặn dò các phật tử và du khách khi đến chiêm bái khu vực phải giữ gìn sự trang nghiêm và tôn kính.
Trong cuộc biểu tình ngày 11.6.1963 (20.4 năm Quý Mão) khi đoàn biểu tình đến ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt, Sài Gòn (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng 8, TP.HCM), ngài xuống xe, ngồi giữa đường, tự tẩm xăng vào cà sa, rồi châm lửa. Ngọn lửa phủ kín thân mình, ngài vẫn chắp tay tĩnh tọa.
Lửa tan, ngài ngã xuống, tay vẫn không rời quyết ấn tam muội. Sau khi tự thiêu, nhục thân của ngài được đem về chùa Xá Lợi (Q.3) để tôn trí tổ chức lễ tang. Một tuần sau, nhục thân ngài được đem thiêu. Thiêu xong vẫn còn trái tim; trái tim này tiếp tục được đốt lửa điện tử nhưng vẫn còn nguyên vẹn, trở thành điều huyền diệu.
Để tưởng nhớ đại nguyện cao cả của ngài, Phật giáo Việt Nam truy tôn ngài pháp vị Bồ tát.