Lê Tuấn Khang 'đám giỗ bên cồn': Tôi lười kiếm tiền, thu nhập chỉ vài chục triệu

Là một hiện tượng nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng Lê Tuấn Khang thừa nhận bản thân anh chỉ thích sống bình yên nên không quá bận tâm chuyện kiếm nhiều tiền.
Cuối năm 2024, Lê Tuấn Khang trở thành hiện tượng với loạt video về "đám giỗ bên cồn", lọt vào top xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội. Số lượt người đăng ký theo dõi tăng hàng chục triệu chỉ sau vài tuần.
Vì vậy sự xuất hiện của Lê Tuấn Khang trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Lần đầu thử sức với điện ảnh, anh thừa nhận hồi hộp khi chờ nhận xét của khán giả.
Trong cuộc trò chuyện với PV Báo điện tử VTC News, Lê Tuấn Khang thừa nhận còn nhiều bỡ ngỡ nhưng việc tiếp xúc, hợp tác với một ê-kíp chuyên nghiệp như đạo diễn Lý Hải giúp anh học hỏi thêm nhiều kiến thức và kỹ năng.
Tưởng lừa đảo khi Lý Hải gọi thông báo đỗ casting
- Cảm xúc của Lê Tuấn Khang thế nào khi lần đầu đóng phim điện ảnh?
Tôi cảm thấy hồi hộp khi được tham gia vào bộ phim Lật mặt 8 của anh Lý Hải. Dù là nhà sáng tạo nội dung nhưng tôi khá hướng nội, sợ xuất hiện ở chỗ đông người.
Bản thân tôi chưa từng có kinh nghiệm đóng bộ phim nào. Ban đầu, tôi chỉ mong cái lưng của mình được xuất hiện hoặc đi ngang vài giây là đủ mãn nguyện. Tuy nhiên vai diễn đầu tiên lại được tham gia vai mà có thoại nên rất mừng.
- Lê Tuấn Khang nghĩ đâu là lý do Lý Hải chọn mình vào dự án này?
Tôi nghĩ là chắc anh cảm thấy tôi hợp vai. Khi casting, anh Lý Hải nói sẽ xem xét nếu có vai diễn phù hợp sẽ chọn tôi đóng. Tôi và nhân vật trong phim cũng có nhiều điểm tương đồng, như cùng xuất thân nghèo khó, sau thời gian lăn lộn ở thành phố lại về quê vì không tìm được việc làm. Có thể đó là lý do anh đã chọn tôi ở dự án này.
- Nhiều người nói anh có vai diễn chỉ nhờ sức ảnh hưởng trên mạng xã hội?
Có một kỷ niệm vui là sau buổi casting 2 tuần, ê-kíp anh Lý Hải gọi điện thông báo tôi được chọn. Lúc đó tôi không chuẩn bị tâm lý nên tưởng lừa đảo gọi. Sau khi biết đó là sự thật, tôi háo hức đến không ngủ được.
Với tôi, đó là điều may mắn cũng như là cơ hội để bản thân học hỏi, được thoả mãn đam mê diễn xuất.
- Lê Tuấn Khang thấy làm việc với đạo diễn Lý Hải thế nào?
Đóng vai nhỏ nên tôi chỉ phải quay vài phân đoạn. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi vẫn bị khớp, hồi hộp, tay chân run lẩy bẩy khi đứng trước máy quay. Sau đó, anh Lý Hải và ê-kíp cũng động viên, chỉ dạy tôi từng chút một.
Sau buổi quay hôm đó, tôi như người mất hồn vì không tưởng tượng được đóng phim điện ảnh lại khó như vậy. Bản thân rất lo lắng nhưng anh Lý Hải động viên là diễn ổn.
Với tôi, anh Lý Hải rất hiền, làm việc chuyên nghiệp. Khi diễn sai, anh sẽ động viên và không la mắng ai bao giờ. Có thể nói làm việc với anh rất thoải mái và vui vẻ.
- Từ Tiktok lên tới màn ảnh rộng, Lê Tuấn Khang thấy có quá khác biệt?
Diễn trên Tiktok cho tới điện ảnh, tôi thấy không khác nhau quá nhiều. Điều khác biệt lớn nhất chính là ở thiết bị cũng như ê-kíp.
Khi diễn ở quê, tôi chỉ có một chiếc điện thoại, một chân dựng máy và một em gái hỗ trợ việc quay phim. Nhưng khi đóng điện ảnh, có tới hàng trăm người đứng nhìn cũng như loạt máy móc hiện đại, khiến tôi bị hồi hộp, run đến mức quên lời thoại.
Không có động lực kiếm tiền
- Trước khi trở thành "hiện tượng", tôi khá tò mò về cuộc sống của Lê Tuấn Khang?
Tôi chỉ là người dùng mạng xã hội và thích chia sẻ những video về cuộc sống của mình. Tôi nghỉ học từ lớp 7, sau đó phải đi chăn vịt. Được một thời gian, tôi lên TP.HCM làm việc ở công ty gỗ. Thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, tôi phải trở về nhà để tiếp tục đi chăn vịt.
Thời gian này, tôi tập quay Youtube. Lúc đó kênh Youtube của tôi chỉ có duy nhất người theo dõi là mẹ. Tôi quay video về cuộc sống đời thường như làm ruộng, chăn vịt, nấu ăn... Tuy nhiên do chỉ có điện thoại rẻ tiền nên chất lượng video không tốt. Tôi phải mượn điện thoại của cậu Út và được nhiều người xem hơn. Tôi quyết tâm dùng hết tiền tiết kiệm để đầu tư mua điện thoại mới. Hạnh phúc khi những đoạn video được lan toả rộng rãi, ngày càng được nhiều người xem.
Tôi cảm thấy may mắn khi được mọi người yêu thương. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
- Lê Tuấn Khang có từng nghĩ đến việc lên TP.HCM để phát triển sự nghiệp?
Cuộc sống hiện rất bình yên nên tôi chưa nghĩ tới việc đó. Tôi là người không dám nghĩ xa vời, đôi khi chỉ cần nghĩ ngày mai sẽ làm gì là đủ mệt. Tuy nhiên nếu cơ hội đến, tôi vẫn sẽ cố gắng để nắm bắt.
Lê Tuấn Khang hài lòng với cuộc sống bình yên ở quê nhà.
- Sau phim điện ảnh đầu tiên, liệu sẽ có một diễn viên Lê Tuấn Khang trong tương lai chứ?
Tôi rất muốn được tiếp tục theo đuổi con đường này vì rất mê diễn xuất. Tuy nhiên mê là một chuyện còn phù hợp hay không lại là chuyện khác. Tôi sợ gương mặt mình không phù hợp với màn ảnh rộng. Nhìn gương mặt mình xuất hiện kỳ cục trên phim thì sẽ rất mắc cỡ (cười).
- Cảm ơn Lê Tuấn Khang về buổi chia sẻ!