Lễ tri ân tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu: Cha mẹ không thể làm thay các em mãi

Lễ tri ân và trưởng thành ở Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TP.HCM có những phút giây lắng đọng rồi vỡ òa cảm xúc…
Sáng 21-6, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TP.HCM đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành dành cho hơn 540 học sinh khối 12 niên khóa 2022-2025.
Tại buổi lễ, học sinh các lớp đã lần lượt nói lời tri ân cha mẹ, thầy cô.
"Thưa cha mẹ kính yêu,
Chúng con hiểu rằng đằng sau mỗi thành công, nụ cười của chúng con là bao tháng ngày vất vả của cha mẹ. Từ những bữa cơm giản dị đến từng lời nhắc nhở, cha mẹ luôn động viên, chăm lo cho chúng con. Dù không thể nói hết bằng lời, chúng con luôn ghi nhớ những hy sinh thầm lặng ấy.
Kính thưa quý thầy cô,
Thầy cô không chỉ là người lái đò thầm lặng mà còn là những người cha, người mẹ thứ hai, truyền đạt và dạy dỗ chúng con cách sống, cách làm người, đồng hành cùng chúng con trên hành trình chinh phục tri thức. Dấu ấn đẹp đẽ ấy sẽ không bao giờ nhạt phai trong ký ức của chúng con.
Chúng con sẽ nhớ mãi nơi này, mái trường Nguyễn Thị Diệu thân yêu. Chính từ nơi đây, chúng con đã trưởng thành" - Văn Hồng Phúc, học sinh lớp 12T4, bày tỏ.
Không chỉ thể hiện tình cảm bằng lời, các học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu còn tự tin cùng nhau lên sân khấu hát vang những ca khúc "Mẹ yêu", "Ước mơ của mẹ", "Có hẹn với thanh xuân", "Thầy cô ơi, chúng con tạm biệt"…
Phát biểu tại buổi lễ, thầy Dương Văn Thư, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, nhấn mạnh:
"Hôm nay, trong không gian trang trọng và đầy cảm xúc này, 541 học sinh lớp 12 của niên khóa 2022-2025 đã chính thức khép lại hành trình 12 năm đèn sách, để chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là dấu mốc đặc biệt - không chỉ đánh dấu sự kết thúc một hành trình học tập mà còn là điểm khởi đầu cho một hành trình mới: hành trình trưởng thành.
Thầy tin rằng mỗi học sinh ngồi đây đều đã lớn hơn, chững chạc hơn trong nhận thức và hành động.
Các em đã trải qua hành trình 12 năm học tập. Trong hành trình ấy có 3 năm gắn bó với mái trường THPT Nguyễn Thị Diệu thân thương. Giờ chia tay sắp đến, chia tay để khép lại một hành trình, cũng là mở ra một hành trình mới lập thân, lập nghiệp. Bởi vì cha mẹ không thể làm thay các em mãi - chính các em phải là người viết tiếp hành trình cuộc đời mình.
Trưởng thành không chỉ là biết tự lập mà còn là sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội. Thầy mong các em sẽ là những người con hiếu thảo, biết yêu thương đúng cách, sống tử tế và dũng cảm theo đuổi ước mơ".