Lễ ra trường xúc động: Phụ huynh cảm ơn cô bảo mẫu, bác bảo vệ

Trong lễ ra trường, tổng kết năm học, một đại diện phụ huynh học sinh lớp 5 phát biểu tri ân những cô bảo mẫu, bác bảo vệ, cô lao công, những người âm thầm tạo nên những ký ức tươi đẹp của các em dưới mái trường.
Hôm nay, 23.5, Trường tiểu học Trần Khánh Dư, quận 1, TP.HCM tổ chức lễ tổng kết năm học 2024-2025, lễ ra trường học sinh lớp 5.
Trong phần khen thưởng, nhà trường mời lên sân khấu và khen thưởng tất cả học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, đạt giải thưởng ở các sân chơi trí tuệ, giải thi đấu thể dục thể thao, nghệ thuật và hoạt động ngoại khóa... Cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, cũng gửi thư cảm ơn tới ban đại diện cha mẹ học sinh - những người đã đồng hành cùng nhà trường trong hành trình giáo dục, chăm sóc học sinh, để các em có nhiều kết quả sau một năm học nhiều cố gắng.
Anh Louis Nguyễn, đại diện các phụ huynh học sinh lớp 5, đã có bài phát biểu xúc động, tri ân những thầy cô, những nhân viên trường học ngày ngày tận tụy, để con anh và tất cả những học sinh lớp 5 khác được như ngày hôm nay.
"Năm học này khép lại cũng là lúc con tôi chính thức chia tay Trường tiểu học Trần Khánh Dư sau 5 năm gắn bó, một chặng đường đầy ắp kỷ niệm, yêu thương... Nhìn lại hành trình từ ngày đầu tiên con còn bỡ ngỡ, rụt rè với chiếc cặp to hơn cả người, bước chân chập chững vào lớp 1 cho đến hôm nay - khi con đã đủ tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng bước vào một cấp học mới - chúng tôi không thể không nhắc đến công ơn to lớn của quý thầy cô. Các thầy cô không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách sống tử tế, biết yêu thương, chia sẻ và trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng", anh Louis Nguyễn nói.
"Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô bảo mẫu, những người lặng lẽ nhưng đầy yêu thương, đã chăm sóc cho con chúng tôi từng bữa ăn, giấc ngủ suốt những năm đầu tiểu học. Sự ân cần, chu đáo và tấm lòng của các cô chính là điểm tựa để các con có được những ngày tháng đầu đời thật êm đềm và trọn vẹn tại trường. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn chú bảo vệ, người luôn thân thiện, tận tụy với nụ cười hiền hậu mỗi sáng đón các con đến trường và mỗi chiều tan lớp. Và cả cô lao công, người ngày ngày giữ cho sân trường luôn sạch sẽ, khang trang, để các con được học trong một môi trường sạch đẹp và an toàn", phụ huynh chia sẻ.
"Chúng tôi hiểu rằng, thành công của con hôm nay là kết quả của sự chung tay, tận tụy từ rất nhiều tấm lòng thầm lặng trong ngôi trường này. Dẫu thời gian trôi qua, mai này con tôi có đi xa đến đâu, thì những năm tháng dưới mái trường Trần Khánh Dư, cùng hình ảnh các thầy cô, cô bảo mẫu, chú bảo vệ, cô lao công và bè bạn sẽ luôn là một phần ký ức đẹp và thiêng liêng nhất...", nam phụ huynh lớp 5 bộc bạch.
Nhiều giọt nước mắt xúc động trong lễ ra trường
Trong buổi lễ tổng kết năm học, ra trường của học sinh khối 5 hôm nay, cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Khánh Dư, gửi những lời chúc mừng tới những em học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, chúc các em mạnh khỏe, vững hành trang để bước vào cấp học mới, và luôn thành công với những ước mơ đã em đã chọn.
Các giáo viên lớp 5 khác cũng gửi những lời chúc xúc động tới các học trò qua một video. Các thầy cô mong các em học sinh hiểu rằng trong năm học, dù có đôi lúc thầy cô nghiêm khắc, khắt khe, không phải vì ghét bỏ ai, mà tất cả đều mong các em nên người. Thầy cô mong, dù mai này khôn lớn, dù học ở đâu, cũng mãi nhớ về mái trường này... Phía dưới sân trường, nhiều học sinh lớp 5 và cha mẹ các em lấy tay lau nước mắt...