Lễ Phật đản 2025: Tối nay nhìn lên trời, người Việt thấy được Trăng Hoa huyền ảo

Dịp lễ Phật đản 2025, bầu trời Việt Nam xuất hiện Trăng Hoa huyền ảo. Đây là lần mặt trăng đặc biệt, vì sao?
Theo Timeanddate.com, tối nay 12.5 theo giờ Việt Nam xuất hiện trăng tròn tháng 5 còn gọi là Trăng Hoa huyền ảo trên bầu trời. Người Việt cũng có thể ngắm trăng ngày trước và sau thời điểm trăng tròn. Lần trăng tròn này vào đúng dịp lễ Phật đản.
Trăng tròn khi chúng ở phía đối diện của trái đất so với mặt trời và được chiếu sáng hoàn toàn từ góc nhìn của chúng ta ở trái đất. Chúng xảy ra sau mỗi 29,5 ngày, nhưng thực tế thì lâu hơn một chút so với thời gian mặt trăng hoàn thành một vòng quanh hành tinh của chúng ta, tức là 27,3 ngày, theo Space.com.
Lý do là chuyển động của trái đất quanh mặt trời, trong thời gian mặt trăng quay quanh trái đất, hành tinh của chúng ta đã di chuyển một khoảng cách ngắn trên quỹ đạo của nó. Vì vậy mặt trăng phải đi xa hơn một chút để đến phía đối diện của trái đất so với mặt trời.
Trăng Hoa có gì đặc biệt?
Chuyên gia cho biết trăng tròn tối 12.5 là một micromoon, nghĩa là nó ở gần điểm trên quỹ đạo của nó, nơi nó xa trái đất nhất. Vào thời điểm trăng tròn, nó sẽ cách xa khoảng 405.278 km. Tuy nhiên mặt trăng sẽ không trông nhỏ hơn. Trên thực tế, nó có thể trông lớn hơn do ảo ảnh quang học được gọi là ảo ảnh mặt trăng.
Theo đó, micromoon nhỏ hơn trăng tròn bình thường. Kích thước của nó nhỏ hơn 5,9% – 6,9% so với trăng tròn trung bình và nhỏ hơn 12,5% – 14,1% so với siêu trăng tròn.
Trăng tròn tháng 5 được gọi là Trăng Hoa. Tên của nó bắt nguồn từ những bông hoa mùa xuân nở rộ trong tháng này ở Bắc bán cầu. Tên gọi của thổ dân châu Mỹ là Trăng Chồi, Trăng Đẻ Trứng và Trăng Trồng Cây.
Anh Linh Nguyễn (26 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết trăng tròn tháng 5 vào dịp lễ Phật đản là điều thú vị. Anh có kế hoạch sẽ cùng người thân đi chùa ở Q.3, sau đó cùng nhau đến công viên cạnh bờ sông Sài Gòn để hóng gió, ngắm trăng.
"Mình sẽ đem theo máy ảnh để chụp mặt trăng tròn tháng này. Thường vào những ngày trăng tròn hay rằm, mình vẫn thường ghé chùa thắp hương, cầu bình an. Ngắm trăng mọc lên giữa lòng TP.HCM, cạnh những tòa nhà cao tầng cũng là điều khá thú vị", anh chia sẻ.