Lấy bạn học của con trai, người phụ nữ Trung Quốc thông báo mang thai

![]() |
Chị Xin và Defu hạnh phúc bên nhau sau 6 năm. |
Người phụ nữ 50 tuổi, được biết đến trên mạng với cái tên "Chị Xin", là doanh nhân tại Quảng Châu (Trung Quốc). Xin ly hôn năm 30 tuổi và một mình nuôi 2 con, 1 trai 1 gái.
Sáu năm trước, Kaikai, con trai Xin, mời 3 bạn học người nước ngoài về nhà ăn tối mừng Tết Nguyên đán. Trong số đó có Defu, sinh viên người Nga có khả năng nói lưu loát tiếng Trung Quốc sau nhiều năm sinh sống tại đây, theo South China Morning Post.
Ấn tượng trước tài nấu ăn và lòng hiếu khách của Xin, Defu kéo dài thời gian nghỉ lại từ 1 đêm thành cả tuần.
"Lúc đó tôi vẫn còn trẻ và hấp dẫn. Defu đã giữ liên lạc với tôi, gửi quà và nhiều điều bất ngờ trong nhiều năm", Xin nhớ lại.
Do khoảng cách tuổi tác hơn 20 năm (tuổi của Defu không được tiết lộ) và chiều cao chênh lệch 30 cm (Defu cao 1,95 m), bà mẹ đơn thân ban đầu từ chối lời tỏ tình của chàng trai Nga, lấy lý do khác biệt về văn hóa và cuộc hôn nhân thất bại trong quá khứ.
Tuy nhiên, với sự động viên của con trai, cuối cùng Xin quyết định đón nhận tình yêu lần thứ hai. Hai người đã đăng ký kết hôn vào đầu năm nay. Cặp đôi đã cùng nhau đi du lịch khắp Trung Quốc, nếm thử ẩm thực Quảng Đông và ghé thăm quê hương của huyền thoại võ thuật Hoàng Phi Hồng.
![]() |
Mối tình của Xin được con trai ủng hộ. |
Trong một chuyến đi, Xin tình cờ đọc được bài đăng trên mạng xã hội về người mẹ một mình chăm sóc đứa con bị bệnh. Cảm động trước câu chuyện, chị cùng Defu đến quầy hàng rong của người phụ nữ đó, mang theo cả tiền và thức ăn.
“Có một câu nói của người Trung Quốc: 'Phụ nữ có thể yếu đuối, nhưng tình mẫu tử khiến họ trở nên mạnh mẽ. Em thực sự ngưỡng mộ cô ấy”, Xin nói với Defu. "Đừng lo, từ giờ trở đi tôi sẽ bảo vệ em", Defu đáp.
Ngày 8/6 vừa qua, Xin thông báo đã mang thai. Trong video chia sẻ trên trang cá nhân, cô tuyên bố: "Mang thai ở độ tuổi này đi kèm với rủi ro, nhưng được ở bên Defu khiến điều đó trở nên xứng đáng". Em bé của cặp đôi dự kiến chào đời vào mùa xuân năm sau, cả hai cũng đã mua một chiếc cũi, háo hức chờ đón thành viên mới.
Câu chuyện tình lệch tuổi cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc với nhiều ý kiến trái chiều.
Một người ủng hộ bình luận: “Chị Xin đã xây dựng cơ ngơi bằng sự chăm chỉ và thậm chí còn tìm thấy tình yêu. Thật đáng ngưỡng mộ. Tôi chúc chị ấy sinh nở an toàn".
Một người khác tỏ ra nghi ngờ, nói rằng: "Cảm giác như đây là một câu chuyện tình lãng mạn được lên kịch bản để gây chú ý. Nó quá hoàn hảo để có thể là sự thật".
Đáp lại, Xin công khai kết quả khám thai và khẳng định: “Thời gian sẽ chứng minh tình yêu của chúng tôi”.
Tự chữa lành nhờ sách tâm lý
Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.