Lăng Bác rộn ràng những ngày tháng Tư lịch sử: Trẻ con thích thú "cosplay" chú bộ đội, người lớn xúng xính áo dài check-in bên lá cờ Tổ quốc!

Nhiều người rủ nhau ghé Lăng Bác chơi và chụp những tấm ảnh đẹp cùng lá cờ Tổ quốc, khi lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang đến rất gần.
Những ngày này, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình đang trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của người dân Thủ đô. Khi cả nước đang hướng đến lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nơi đây bỗng trở nên đông vui hơn bao giờ hết.
Ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã rủ nhau đến chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Những tà áo dài thướt tha, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm, hay mấy em nhỏ được bố mẹ chuẩn bị cho bộ quân phục mini "chuẩn chỉnh", tất cả tạo nên một khung cảnh vừa trang trọng, vừa rực rỡ đậm chất ngày hội.
Không khó để bắt gặp các bạn trẻ chỉnh sửa lại mái tóc, tà áo trước khi bấm máy, hay những em nhỏ được bố mẹ dỗ dành để nhìn về ống kính. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là dịp để chụp ảnh mà còn là một cách để dạy con về lòng yêu nước, để con biết trân trọng lịch sử và ghi nhớ công lao của thế hệ đi trước.
Minh Anh, đang chụp ảnh cùng con gái nhỏ trong tà áo dài chia sẻ: "Năm nào gần đến ngày 30/4 gia đình mình cũng đến Lăng Bác, nhưng năm nay không khí đặc biệt hơn hẳn. Mình muốn con được cảm nhận không khí này, để biết rằng hòa bình hôm nay là thành quả của biết bao hy sinh".
Theo ghi nhận, lượng người đổ về khu vực Ba Đình tăng đột biến trong những ngày cuối tuần. Các góc đẹp quanh Quảng trường, Lăng Bác đều "kín người". Nhiều thời điểm trong ngày, khu vực này thậm chí rơi vào tình trạng ùn tắc nhẹ vì ai cũng mong có được một bức ảnh thật đẹp trong khung cảnh tràn ngập cờ hoa và cảm xúc.
Không chỉ người dân Hà Nội, mà nhiều du khách từ các tỉnh lân cận cũng tranh thủ dịp cuối tuần hoặc các tour ngắn ngày để đưa gia đình đến đây. Dù nắng đã bắt đầu gay gắt hơn vào giữa trưa, nhưng mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ. Mỗi người đều mang theo niềm háo hức và sự tự hào trong tim, một cảm xúc rất riêng mà chỉ những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc mới mang lại được.
Từ những bước chân nhẹ nhàng trên Quảng trường, ánh mắt hướng về Lăng Bác, đến từng nụ cười bên cờ Tổ quốc, tất cả đều góp phần tạo nên một bức tranh đầy tự hào về lòng yêu nước, về sự gắn kết của các thế hệ người Việt trước một dấu mốc lịch sử quan trọng.
Dù chỉ là một tấm ảnh, một buổi dạo chơi, nhưng những điều nhỏ bé ấy lại đang làm nên điều lớn lao: Tinh thần đoàn kết, ý thức lịch sử và niềm tự hào dân tộc lan tỏa trong từng khoảnh khắc.