Nhảy đến nội dung
 

Lần thót tim của diễn viên Võ Hoài Nam khi cánh quạt máy bay không hoạt động

Diễn viên Võ Hoài Nam trong chương trình Cine 7- Ký ức phim Việt kể cảnh quay nhớ đời với chiếc máy bay trực thăng trong phim điện ảnh Vua bãi rác.

Bộ phim Vua bãi rác sản xuất năm 2002. 

Thời gian trôi qua trên 20 năm, diễn viên Võ Hoài Nam vẫn kể vanh vách kỷ niệm về bộ phim mang lại cho ông giải thưởng Diễn viên trẻ xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47.

Võ Hoài Nam run khi thấy máy bay cũ

Vua bãi rác là một trong những bộ phim hiếm hoi được đầu tư cả một cái máy bay trực thăng để quay cảnh rước dâu trong mơ. Vì tiền không có nhiều nên cảnh này chỉ được phép quay một lần.

Võ Hoài Nam nhớ lại: "Tôi cùng bé Ngọc (vai Thủy) lên máy bay, bay từ Gia Lâm. Lúc đó tôi thấy máy bay cũ quá, mình không có kinh nghiệm gì nên bảo phi công làm sao bay thấp thấp thôi. 

Cảnh quay rất đẹp. Những diễn viên quần chúng vào vai người dân sống ở bãi rác ra đón chào chúng tôi, tung lông gà, lông vịt lên.

Khi quay đến cảnh chúng tôi lên xe jeep đi về. Bất ngờ quạt máy bay đứng luôn. Sợ chưa! Lý do cánh quạt bị vướng vào lông gà, lông vịt. 

Phải 3 ngày sau mới sửa được. Nếu chẳng may máy bay đang bốc trên cao mà hút phải lông gà trên đấy có phải mình chết không", diễn viên Võ Hoài Nam hài hước nói.

Nhìn ở góc độ khác, kỷ niệm mà Võ Hoài Nam kể cho thấy được sự lăn xả hết mình cho vai diễn của các diễn viên và phản ánh chất riêng "điên - dữ dội" mà bộ phim muốn truyền tải.

Có một chi tiết thú vị, chiếc xe jeep xuất hiện trong phim là xe cá nhân của Võ Hoài Nam. Anh chia sẻ chiếc xe được đoàn làm phim mượn để đưa vào phục vụ một số cảnh quay.

Trong không gian hỗn độn, đầy rác và khắc nghiệt, hình ảnh chiếc xe jeep phần nào cũng thể hiện tính cách của Trọng - người đàn ông sống hoang dã giữa ranh giới của sự nổi loạn và nhân văn.

Và với diễn viên Võ Hoài Nam, sự hiện diện của chiếc xe giúp anh cảm thấy gần gũi hơn với vai diễn, như mang theo đời thật vào phim.

Tạo bãi rác vừa giả vừa thật

Bộ phim Vua bãi rác do đạo diễn Đỗ Minh Tuấn thực hiện kể về những số phận sống nương nhờ ở bãi rác. Trọng của Võ Hoài Nam là quản lý một bãi rác ở ngoại ô Hà Nội. Mọi người gọi anh là vua bãi rác.

Trọng gặp Thủy - một cô gái nghèo mồ côi cha phải bán mình để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Anh đem lòng thương và đưa Thủy về sống ở bãi rác.

Quay phim Nguyễn Đức Việt kể việc tạo nên bãi rác vừa "giả và thật" khá kỳ công. "Đoàn phim may mắn tìm ra bãi đất trống rồi mua rác về tạo nên bãi rác cao thấp khác nhau", anh kể.

Khi quay xong một cảnh với Võ Hoài Nam, anh quay phim đã buông chiếc máy quay và bảo: "Có giải rồi". Dự đoán này trúng phóc. Võ Hoài Nam đoạt giải diễn viên trẻ xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47.

Võ Hoài Nam nhớ lại: "Tôi bất ngờ. Tôi cảm nhận sự cống hiến của mình được bù đắp giá trị thật".

Tuy nhiên ông cho rằng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ làm phim để nổi tiếng hay đoạt giải cả. Nhận phim tôi lên đường là lên đường thôi, cháy hết mình là cháy thôi".

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn