Nhảy đến nội dung
 

Lần đầu thấy rõ núi Bà Đen từ trung tâm TP.HCM: Khoảnh khắc cực hiếm giữa trời trong veo

Bức ảnh hiếm ghi lại khoảnh khắc thấy rõ núi Bà Đen từ trung tâm TP.HCM vào buổi chiều trời trong veo, có máy bay lướt ngang khiến dân mạng trầm trồ.

Theo đó, khoảnh khắc đẹp, hiếm gặp trên được nhiếp ảnh gia Minh Hòa chia sẻ lên mạng xã hội với những dòng viết: "Ngay trung tâm Sài Gòn, có bao giờ các bạn thấy núi Bà Đen?".

Kèm theo đó là bức ảnh chụp lại khoảnh khắc núi Bà Đen được nhìn thấy rất rõ từ trung tâm TP.HCM lúc chạng vạng 29.6. Khoảnh khắc trở nên thú vị, ấn tượng hơn khi có một chiếc máy bay lướt ngang qua khung hình.

Nhiếp ảnh gia Minh Hòa kể thêm về thời điểm chụp bức ảnh: "Chiều hôm qua TP.HCM trong veo, hiếm đến bất ngờ, điều mình chưa từng thấy kể từ thời điểm dịch Covid-19 - khi mọi người chấp hành lệnh giãn cách phải ở nhà, xe cộ ít lưu thông, các khu công nghiệp, nhà máy đều ngừng hoạt động không xả khói ô nhiễm.

Hôm qua lúc đang ngồi chỉnh ảnh, ngó ra cửa sổ thấy nắng chiều trong veo lạ lắm, nhất là đang mùa mưa cao điểm. Như một phản xạ, linh tính mách bảo có gì đó rất đặc biệt nên mình lật đật xách máy chụp nhanh vài tấm cho kịp".

Vừa chụp, nhiếp ảnh gia vừa kiểm tra ứng dụng AirVisual xem mức độ ô nhiễm không khí. Anh bày tỏ sự bất ngờ khi thấy chỉ số ô nhiễm thấp chỉ ở mức 33, trong lành ngang ngửa các thành phố Paris (Pháp), London (Anh), Zurich (Thụy Sĩ), Washington D.C (Mỹ) mà anh xem cùng thời điểm.

Lần đầu tiên thấy khoảnh khắc đặc biệt

Chia sẻ với Thanh Niên, nhiếp ảnh gia Minh Hòa xác nhận bức ảnh được chụp ở tầng 30, sân thượng khu nhà anh tại trung tâm TP.HCM. Góc này anh đã chụp rất nhiều lần, tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh có thể thấy rõ cả núi Bà Đen (Tây Ninh) phía xa tít.

"Bình thường mây và tầng bụi ô nhiễm sẽ che khuất, không nhìn thấy núi. Ban đầu, mình còn chưa chắc chắn là núi Bà Đen, tuy nhiên sau khi kiểm tra lại ảnh và nhìn thấy trên đỉnh có tượng Phật Bà, mình mới chắc chắn. Mình đặt máy dùng ống kính tele max 500 mm, mở ứng dụng để canh chiếc máy bay chuẩn bị đáp sân bay Tân Sơn Nhất. Với mình, đây là khoảnh khắc quá đặc biệt!", anh Minh Hòa bày tỏ.

Nhiếp ảnh gia cho biết điều anh ấn tượng nhất trong quá trình chụp bức ảnh chính là mức độ trong lành của không khí. Không chỉ ở TP.HCM mà ngay tại Tây Ninh, bình thường nhiều mây che phủ trên đỉnh núi Bà Đen nhưng thời điểm chụp bức ảnh trời cũng rất trong, theo anh Minh Hòa.

Được biết, nhiếp ảnh gia Minh Hòa có 36 năm trong nghề. Theo anh, linh cảm của một nhiếp ảnh gia rất quan trọng, điều này không sách vở, trường lớp nào dạy. Chiều qua nhờ linh cảm "ánh nắng trong veo, sẽ có gì đó rất đặc biệt" khiến anh phải xách máy lên sân thượng canh chụp và kết quả ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp. "Linh cảm nhạy là yếu tố làm nên những khoảnh khắc duy nhất, làm nên tên tuổi của một nhiếp ảnh gia", anh Minh Hòa nói thêm.

Hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội. Cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên khi quan sát được khoảnh khắc thấy núi Bà Đen từ trung tâm TP.HCM, cũng có người để lại bình luận cho biết họ cũng cảm nhận được không khí trong lành ở TP.HCM hôm qua.

Tài khoản Lê Thị Thu Phượng bình luận: "Trời chiều nay trong veo, nắng đẹp lúc nhìn lên bầu trời lúc 5 giờ chiều. Rất giống trời Đà Lạt. Mình cũng ngạc nhiên sao trời trong xanh vậy".

"Chụp được núi Bà Đen từ Sài Gòn là đỉnh quá luôn vì rất khó để thấy được núi", anh Vĩnh Nam chia sẻ. "Wow! Thấy tượng Phật trên núi Bà Đen luôn ạ. Trời trong hiếm thấy!", nickname Nguyen Thanh Thuy bày tỏ.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn