Nhảy đến nội dung
 

Lamine Yamal gửi thông điệp mạnh mẽ tới Quả bóng Vàng sau đại chiến Pháp vs Tây Ban Nha

TPO - Thần đồng 17 tuổi Lamine Yamal đã ghi dấu ấn trong cuộc đua Quả bóng Vàng bằng màn trình diễn chói sáng, góp công lớn giúp Tây Ban Nha đánh bại Pháp 5-4 và giành quyền vào chung kết UEFA Nations League gặp Bồ Đào Nha.

TPO - Thần đồng 17 tuổi Lamine Yamal đã ghi dấu ấn trong cuộc đua Quả bóng Vàng bằng màn trình diễn chói sáng, góp công lớn giúp Tây Ban Nha đánh bại Pháp 5-4 và giành quyền vào chung kết UEFA Nations League gặp Bồ Đào Nha.
Lamine Yamal gửi thông điệp mạnh mẽ tới Quả bóng Vàng sau đại chiến Pháp vs Tây Ban Nha ảnh 1

Yamal lập cú đúp trong chiến thắng 5-4 của Tây Ban Nha trước Pháp.

Hãy trao ngay bóng Vàng cho Yamal!

Trận bán kết UEFA Nations League được chờ đợi như màn so tài đỉnh cao giữa hai ứng viên Quả bóng Vàng: Lamine Yamal – nhà vô địch La Liga và Copa del Rey cùng Barcelona, và Ousmane Dembele – ngôi sao PSG với cú ăn ba danh hiệu. Thế nhưng, tại Stuttgart, chính tài năng trẻ của La Roja mới là người tỏa sáng rực rỡ với màn trình diễn đầy ấn tượng.

Yamal kiến tạo cho bàn mở tỷ số của Nico Williams, mở màn cho hiệp một bùng nổ với lợi thế 2-0 nghiêng về Tây Ban Nha. Sang hiệp hai, anh tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp đội nhà nâng tỷ số lên 5-1. Dù Pháp nỗ lực gỡ lại 3 bàn trong những phút cuối, nhưng mọi cố gắng đã quá muộn để ngăn cản La Roja giành vé vào chung kết.

“Lamine đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng mình xứng đáng giành Quả bóng Vàng", HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente phát biểu sau trận. “Cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay và theo tôi, cậu ấy xứng đáng được vinh danh".

Lamine Yamal gửi thông điệp mạnh mẽ tới Quả bóng Vàng sau đại chiến Pháp vs Tây Ban Nha ảnh 2Lamine Yamal gửi thông điệp mạnh mẽ tới Quả bóng Vàng sau đại chiến Pháp vs Tây Ban Nha ảnh 3Lamine Yamal gửi thông điệp mạnh mẽ tới Quả bóng Vàng sau đại chiến Pháp vs Tây Ban Nha ảnh 4

Cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết UEFA Nations League không hề kiêu ngạo. Trước trận đấu, Yamal từng nói anh không xem đây là “trận chiến Quả bóng Vàng”, bởi “danh hiệu đó nên dành cho người chơi hay nhất trong cả năm". Nhưng sau 90 phút làm lu mờ toàn bộ dàn sao bên phía Les Bleus, anh không cần nói gì thêm bởi sân cỏ đã thay lời.

Đồng đội Nico Williams, người mở tỷ số trận đấu cho Tây Ban Nha, bày tỏ: “Tôi hy vọng Yamal giành Quả bóng Vàng".

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Rafael Louzan khẳng định: “Không chỉ là hai bàn thắng, mà mọi pha chạm bóng của cậu ấy đều khiến người ta phải trầm trồ. Và điều đáng sợ nhất là Yamal mới chỉ bắt đầu. Cậu ấy xứng đáng được trao phần thưởng Quả bóng Vàng".

Lamine Yamal gửi thông điệp mạnh mẽ tới Quả bóng Vàng sau đại chiến Pháp vs Tây Ban Nha ảnh 5

Lời hứa với mẹ

Trái ngược hoàn toàn với Yamal, Dembele, nhà vô địch Champions League cùng PSG, bị thay ra ngay sau bàn thua thứ 5, rời sân trong lặng lẽ mà không để lại dấu ấn nào.

“Tôi luôn nói với mẹ rằng con sẽ cống hiến tất cả", Yamal chia sẻ đầy xúc động. “Đó là lý do tôi thức dậy mỗi sáng, là động lực để tôi chơi bóng. Dembele là cầu thủ đẳng cấp, ai cũng thấy điều đó ở Champions League. Nhưng hôm nay, chính chúng tôi mới là người góp mặt ở chung kết".

Chiến thắng của Tây Ban Nha không hề dễ dàng. Ba bàn thắng liên tiếp của Pháp trong khoảng thời gian cuối trận, từ siêu phẩm của Rayan Cherki, pha phản lưới của Dani Vivian đến cú đánh đầu của Kolo Muani khiến khán giả phải nín thở. Nhưng La Roja đã đứng vững.

Lamine Yamal gửi thông điệp mạnh mẽ tới Quả bóng Vàng sau đại chiến Pháp vs Tây Ban Nha ảnh 6

Yamal làm lu mờ toàn bộ dàn sao của tuyển Pháp.

“Pháp có những cầu thủ không bao giờ bỏ cuộc. Họ luôn chiến đấu đến giây cuối cùng", Yamal thừa nhận. “Nhưng chúng tôi đã chơi một trận tuyệt vời và xứng đáng đi tiếp".

Với chiến thắng này, Tây Ban Nha - đương kim vô địch Euro - sẽ chạm trán Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ở trận chung kết tại Munich vào cuối tuần. Một màn thư hùng được mong đợi giữa hai thế lực hàng đầu bóng đá châu Âu và cũng là cơ hội để Yamal tiếp tục chinh phục thế giới.

“Đây sẽ là trận chung kết cân tài cân sức", Yamal chia sẻ. “Bồ Đào Nha có những ngôi sao hàng đầu thế giới, mạnh chẳng kém gì Pháp. Đội hay hơn sẽ chiến thắng và tôi hy vọng đó sẽ là Tây Ban Nha. Chúng tôi muốn mang chiếc cúp về nhà".

Trọng Đạt
 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn