Nhảy đến nội dung
 

Lâm Vỹ Dạ làm điều đặc biệt cho người vợ chật vật nuôi con khi chồng mất

Xót thương cho hoàn cảnh Cẩm Nhung trong 'Mái ấm gia đình Việt', Lâm Vỹ Dạ quyết định hỗ trợ chi phí bảo hiểm cho mẹ của bé, để chị có thể an tâm nuôi con gái khôn lớn.

Ở tập 131 Mái ấm gia đình Việt, vợ chồng diễn viên Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt cùng hai con trai đã góp sức mang về 96 triệu đồng tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ mồ côi. Đáng chú ý, hình ảnh hai nhóc tỳ nhà nữ diễn viên lăn xả hết mình, cùng cha mẹ hoàn thành các thử thách để sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều người cảm kích.

Trong một phần thi, hai vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt làm nhiệm vụ ném bóng bàn, còn hai con đứng đối diện để đón bóng. Ngay khi bắt đầu, Bánh Mỳ đã ngồi xuống, thậm chí là không dám cử động để ba có thể ném bóng dễ hơn. Trong khi đó, Xá Xị chọn quỳ xuống để chiếc rổ ở vị trí thấp, thậm chí nằm trên sân nhằm đưa rổ đến gần vị trí của mẹ. Song vì không ăn ý nên mất một lúc lâu, gia đình mới hoàn thành nhiệm vụ.

Trải qua các phần thi, gia đình em Lâm Thị Cẩm Nhung về ba, nhận về 17 triệu đồng. MC Thanh Thảo tặng Cẩm Nhung bảng logo trị giá 9 triệu đồng. Gia đình em Lâm Thị Hồng Châu nhận về nhì, nhận 24 triệu đồng. Còn gia đình em Huỳnh Ngọc Trang về nhất, hoàn thành thử thách đặc biệt và nhận về 55 triệu đồng.

Hành động đặc biệt của Lâm Vỹ Dạ

Tham gia chương trình, gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt không chỉ góp sức hoàn thành các thử thách mà còn dành nhiều phần quà ý nghĩa đến các gia đình. Trong đó, Bánh Mỳ và Xá Xị mang theo heo đất mình tiết kiệm được dành tặng cho các em nhỏ mồ côi. Bên cạnh chi phí xây bếp và nhà vệ sinh cho gia đình Hồng Châu, Lâm Vỹ Dạ còn hỗ trợ chi phí bảo hiểm cho mẹ em Cẩm Nhung vì thương cho hoàn cảnh đơn chiếc của hai mẹ con.

Được biết Cẩm Nhung hiện đang học lớp 9, sống nương tựa vào mẹ sau khi cha qua đời vì bạo bệnh. Trước đây, chị Hoàng - mẹ Cẩm Nhung bán vé số mưu sinh nhưng thu nhập bấp bênh, phải chuyển sang bắt ốc. Mỗi ngày, dù phải thức dậy sớm làm việc nhưng số ốc mà chị bắt chẳng bán được bao nhiêu tiền. Điều Cẩm Nhung sợ nhất lúc này là sức khỏe của mẹ không tốt. Em không muốn một lần nữa mất đi người thân yêu nhất của mình.

Lắng nghe câu chuyện, Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào vì thương hình ảnh người mẹ đội nắng đội mưa kiếm tiền nuôi con. Nữ diễn viên lo lắng cho sức khỏe của chị Hoàng. “Bản thân tôi từng trải qua những mất mát nên cô rất hiểu cảm giác của Cẩm Nhung đã trải qua”, cô nói. Trong khi đó, MC Thanh Thảo bày tỏ sự cảm phục trước suy nghĩ “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” của Cẩm Nhung dù em vẫn đang khó khăn nhưng đã nghĩ đến chuyện giúp đỡ mọi người trong tương lai.