Làm ngơ dùng đũa gắp thức ăn cho nhau vì sợ phiền

Ở nước ngoài, tôi có đọc được một cuốn sách hướng dẫn các quy tắc lịch sự cơ bản. Chẳng hạn như: nói chuyện thì chỉ nói nhỏ đủ nghe, không được gây ồn ào nơi công cộng; nhai không được hở miệng; người có địa vị thấp hơn, hoặc trẻ hơn, hoặc có mặt sau phải chào trước; người lớn tuổi hơn, hoặc có địa vị cao hơn hoặc phụ nữ mới có quyền bắt tay trước, và đàn ông phải cởi bỏ găng tay, riêng phụ nữ thì không nhất thiết;
Khi vào trong nhà thì đàn ông bắt buộc phải bỏ mũ (còn phụ nữ thì không bắt buộc) để tỏ lòng tôn trọng chủ nhà; khi dìu, dắt ai đó (nhất là trẻ em) thì phải để người đó đi bên phía an toàn (thường là bên phải của mình)... Đó đều là những phép tắc rất cơ bản, mà hầu như ai cũng có ý thức tuân theo, bất kể già, trẻ, trai, gái. Vì vậy mà xã hội phương Tây luôn rất trật tự và văn minh.
Trong khi đó, quan sát môi trường sống của chúng ta, tôi nhận thấy một khác biệt to lớn đó là mọi chỗ đều ồn ào. Trong công ty, các nhân viên cứ tự ý xông đến bắt tay sếp để lấy lòng, nam giới cũng cứ chủ động bắt tay nữ giới mọi lúc; có người ngáp ngủ cũng không thèm che miệng lại, thậm chí còn phát ra âm thanh rất to. Tệ hơn nữa, có người xì mũi rồi bôi ngay lên thành xe buýt hoặc bậu cửa công cộng;
>> Cách tôi ứng phó khi sếp ngoáy đũa vào nồi lẩu
Chưa kể, trong bàn ăn cũng có lắm vấn đề. Nhiều người thích ép nhau uống bia, rượu; hoặc dùng đũa của mình đang ăn để gắp thức ăn vào bát của người khác. Nhiều người vừa ăn vừa cười nói nhồm nhoàm, thậm chí hò hét ầm ĩ, mặc kệ người xung quanh...
Chúng ta vẫn hay an ủi nhau rằng "văn hóa ở mình nó vậy", rồi không ai bảo ai, cứ tặc lưỡi nhắm mắt cho qua, chấp nhận hết thảy những thói quen không tốt trong giao tiếp, sinh hoạt hằng ngày. Lâu dần, những thói quen xấu được dung túng ngày một lan rộng, ngày càng khó sửa.
Và khi trong một đám đông, số người thiếu ý thức nhiều hơn người có ý thức, việc bạn thẳng thắn góp ý bất cứ điều gì thấy chướng tai, gai mắt có thể đẩy bạn vào thế khó, bị chỉ trích, mắng chửi ngược lại. Thế nên, tôi thấy nhiều người dù biết rõ đúng sai nhưng vẫn chọn cách im lặng làm ngơ để tránh phiền toái. Điều đó chắc chắn không mang lại kết quả tốt đẹp gì về lâu dài.
- Học dùng đũa văn minh hay chỉ để làm sang
- 'Sếp tôi cấm nhân viên dùng đũa chọc vào bát canh'
- Thói quen dùng đũa tùy tiện của nhiều người khiến tôi sợ hãi
- Tôi xấu hổ trước thói quen ăn uống mất vệ sinh của nhiều người
- Biện minh 'văn hóa' khi dùng đũa gắp thức ăn cho nhau
- Dùng đũa gắp thức ăn cho nhau có phải là văn hóa truyền thống?