Làm dâu nhà tỷ phú, hoa hậu bỏ phố về quê sinh 8 con, gây dựng trang trại 132ha

MỸ - Từng được đào tạo ba lê chuyên nghiệp, thậm chí còn đăng quang Hoa hậu New York 2010, song Hannah Neeleman quyết tâm bỏ lại tất cả để trở thành mẹ của 8 đứa trẻ và có một cuộc sống bình yên.
Tờ The Times đưa tin, Hannah Neeleman từng muốn trở thành một vũ công. Nhưng định mệnh đã sắp đặt để cô gặp và trúng tiếng sét ái tình với Daniel Neeleman, con trai của tỷ phú David Neeleman - nhà sáng lập hãng hàng không JetBlue.
3 tháng sau cuộc gặp đầu tiên, Hannah và Daniel đã kết hôn và cùng nhau đến Nam Mỹ để quản lý việc kinh doanh của gia đình. Trong lần ghé thăm một vùng nông thôn Brazil, cả hai bị cuốn hút bởi mô hình chăn nuôi tự nhiên, thuần hữu cơ.
Sau khi trở về Mỹ, 2 vợ chồng mua một mảnh đất ở Birdseye, bang Utah để khởi nghiệp làm nông. Khoảng năm 2018, toàn bộ trang trại của nhà Neeleman gần như bị thiêu rụi bởi “Pole Creek Fire” - một đám cháy lớn do sét đánh lan khắp ba hạt của bang Utah.
Hannah chia sẻ rằng, mọi thứ 2 vợ chồng cô đầu tư cho trang trại đều “mất trắng”. Sau biến cố, cả hai quyết định bán mảnh đất ở Birds Eye và chuyển đến khu trang trại mới ở Kamas để tiếp tục hành trình "làm nông".
Những ngày tháng sau này, Hannah thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội cuộc sống hằng ngày của cô và gia đình trong trang trại rộng tới 132ha.
Bà mẹ trẻ gây ấn tượng với các video đậm chất đồng quê và luôn ấm áp tình cảm gia đình. Hình ảnh Hannah tự tay làm bơ, nướng bánh mì, vắt sữa hay học quản lý nông trại luôn nhận được sự tương tác lớn từ cộng đồng mạng.
“Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là bỏ phố về quê, có một nông trại nhỏ và chăm sóc các con. Nhưng rồi mọi thứ cứ phát triển dần, quy mô ngày càng rộng lớn như hiện nay”, Hannah kể, đồng thời thừa nhận 2 vợ chồng cũng đã mắc không ít sai sót trong thời gian đầu "tập làm nông dân".
Đầu 2024, Hannah một lần nữa đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu quý bà Mỹ và thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như dư luận khi trước đó 2 tuần cô vừa sinh người con thứ 8.
"Sinh ra trong một gia đình đông con ở Utah, tôi lớn lên với các giá trị truyền thống và luôn coi trọng hạnh phúc gia đình. Năm 17 tuổi, tôi mơ đến New York để nhảy múa. Nhưng khi có con, tôi nhận ra hạnh phúc của mình không còn nằm trên sân khấu mà ở căn bếp và ngoài đồng cỏ”, Hannah chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.
Khởi đầu khó khăn, song đến nay vợ chồng nhà Neeleman đã gây dựng nông trại Ballerina thành một doanh nghiệp vững vàng. Trang trại được đầu tư hệ thống vắt sữa tự động hiện đại bậc nhất có giá trị lên tới 400.000 USD (10,4 tỷ đồng).
Bước tiếp theo họ sẽ xây dựng một xưởng chế biến bơ sữa, phô mai và kem. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, họ từng đến học hỏi tại các cơ sở chế biến nổi tiếng ở Pháp, Mỹ và Ireland.
Ngoài ra, Ballerina cũng phát triển mô hình kinh doanh trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Từ một cửa hàng nhỏ trên mạng xã hội, nay họ đã phát triển thành trung tâm bán lẻ với 50 nhân viên, sản xuất bánh sừng bò đông lạnh, vòng hoa tươi, tạp dề và giày bốt cao bồi.
Gần đây, gia đình tiếp tục mua thêm 14 ha đất để xây dựng một nông trại giáo dục, kết hợp khu chăn nuôi, nhà hàng và không gian tổ chức sự kiện.
Chưa dừng lại ở đó, Hannah còn được coi là một trong những "bà nội trợ" có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Mỹ cũng như thế giới khi có tới 17 triệu người theo dõi trên các nền tảng.
Câu chuyện của vợ chồng Hannah và Daniel Neeleman không chỉ là hành trình bắt đầu một cuộc sống bình dị nơi trang trại, mà còn là minh chứng sâu sắc cho một lựa chọn sống đầy tỉnh thức: từ bỏ những hào nhoáng chốn thị thành để vun đắp mái ấm bằng tình yêu, tinh thần lao động hăng say và niềm tin vào những giá trị bền vững.