Lái xe đi nghỉ, chồng 'bỏ quên' vợ 5 tiếng ở trạm dừng chân cao tốc, không nhớ là trạm nào

Một người đàn ông trên đường từ Paris đến Morocco đã bỏ quên vợ tại trạm dừng chân đường cao tốc. Sự việc này đã khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra.
Theo France 3, câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra vào đêm ngày 4 đến ngày 5-7. Khi đó, cảnh sát tại Landes (tây nam Pháp) nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông đang trên đường từ Paris đến Morocco.
Người đàn ông 62 tuổi (cảnh sát không công khai danh tính) trình báo rằng ông đã vô tình bỏ quên vợ tại một trạm dừng chân trên đường cao tốc, mà không nhớ chính xác địa điểm và thời gian.
Sau khi dừng chân tại một trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc gần Orléans vào khoảng 4h30, ông đã quay lại xe và lái đi, hoàn toàn không hay biết vợ mình không có trên xe. Cô con gái 22 tuổi của ông lúc đó đang ngủ trên ghế trước nên cũng không hề nhận ra sự vắng mặt của mẹ.
Hơn 4 tiếng sau, khi đã đi được khoảng 320km, người đàn ông mới phát hiện ra sự việc. Lúc này, ông ta thậm chí còn không nhớ mình đã dừng ở trạm nào.
Cảnh sát vùng Landes cho biết: "Chúng tôi nhận được cuộc gọi khá khó hiểu này vào khoảng 8h30. Người đàn ông không còn nhớ mình đã dừng ở đâu hay khi nào". Ông ta chỉ đoán là ở đâu đó gần Orléans, một thông tin không mấy hữu ích cho việc tìm kiếm.
Cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm tại các trạm dừng chân, xem lại hình ảnh camera tại các trạm thu phí và cố gắng ghép lại dòng thời gian. Cô con gái vẫn còn ngái ngủ cũng không thể cung cấp thêm thông tin nào ngoài việc "tôi không để ý".
Những lời khai của người đàn ông càng khiến sự việc trở nên kỳ lạ. Cảnh sát cho biết: "Có rất nhiều điểm không nhất quán. Chúng tôi thấy cô gái ngồi ở ghế trước, mặc dù ban đầu họ lại nói khác".
Các nhà điều tra bắt đầu đặt nghi vấn liệu đây có thực sự là một sai lầm hay người đàn ông cố tình bỏ vợ lại. Cuối cùng, sự thật đã được sáng tỏ.
Cảnh sát đã lần theo điện thoại của người vợ và tìm thấy bà đang ngồi ở một trạm dịch vụ tại Deux-Sèvres. Bà đã ở đó nhiều giờ và đã gọi cho cảnh sát địa phương để báo rằng chồng mình đã bỏ quên bà ở đây từ 4h30. Bà cho biết đã rời khỏi xe để vào nhà vệ sinh, song chồng không hề nhận ra điều đó.
Người đàn ông được yêu cầu quay lại đón vợ. Sau một cuộc điều tra nhanh chóng, cảnh sát đã loại trừ khả năng đây là một hành vi cố ý. Ông thực sự đã vô tình lái xe đi mà không nhớ ra vợ. Gia đình đã đoàn tụ và tiếp tục chuyến đi đến Morocco.