Ký ức về cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương thời học cấp 2 ở Đức Phổ

Có một lần, ông Trần Đức Lương cùng các bạn nam trong trường lên núi hái quả rừng, bà Vũ Thị Minh Thái được tặng chùm quả chín mọng nhất vì là em út trong trường cấp 2.
Sáng 24.5, hòa trong dòng người đến viếng tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM) có một người mặc quân phục, vừa là đồng hương vừa là đồng môn thời niên thiếu của cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Đó là bà Vũ Thị Minh Thái, 83 tuổi, ở quận Tân Phú, TP.HCM. Bà Thái cho biết khoảng 70 năm trước, bà và ông Trần Đức Lương học cùng trường cấp 2, nay là Trường THCS Nguyễn Nghiêm (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi).
"Khi nghe tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mất, tôi rất buồn, bàng hoàng và thương tiếc như người thân của mình", bà Thái chia sẻ.
Nhớ lại những kỷ niệm hồi nhỏ, bà Thái cho biết hồi học cấp 2, ông Trần Đức Lương hơn bà 4 tuổi, học trên 2 lớp. Có hôm đi học về, các bạn nam đi lên núi hái quả rừng. Bà Thái đi theo, vừa là con gái, vừa tuổi nhỏ nhất trường nên được các bạn nam ưu ái cho quà.
"Anh Trần Đức Lương hái chùm chín đỏ nhất dành cho tui, vì tui là em út trong trường", bà Thái nhớ lại.
Khi hòa bình lập lại, ông Trần Đức Lương tập kết ra Bắc học hành, rồi giữ nhiều chức vụ quan trọng của đất nước.
"Người anh cả của mình làm Chủ tịch nước, tôi rất là mừng. Anh có những suy nghĩ táo bạo, cùng với Bộ Chính trị và Trung ương Đảng tìm cách đưa đất nước thoát ra cái nghèo khó bằng những quốc sách quan trọng, đưa đất nước tiến lên, sánh vai cùng với cường quốc 5 châu", bà Thái chia sẻ về thời điểm gần 30 năm trước, khi ông Trần Đức Lương được bầu làm Chủ tịch nước.
Theo cảm nhận của người phụ nữ 83 tuổi, ông Trần Đức Lương là người sống giản dị, cần kiệm, chí công vô tư. Hồi nhỏ, ông thương yêu em út, quý mến bạn bè, học hành rất chăm chỉ, khi giữ chức vụ cao của đất nước thì sống giản dị, khiêm tốn.
Một kỷ niệm đặc biệt khác đối với bà Thái là các Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Chiến sĩ giải phóng mà bà vinh dự nhận được sau này đều do Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký.
Nguyện noi gương sáng, xây dựng đất nước cường thịnh
Trong ngày 24.5, hàng trăm đoàn đại biểu và đông đảo người dân đến viếng cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất.
Ghi sổ tang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ vô cùng thương tiếc cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương, vị lãnh đạo được nhận Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.
Ông Nguyễn Văn Nên gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia quyến cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
“Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí. Chúng tôi nguyện noi gương sáng của các thế hệ tiền nhân, tiếp nối sự nghiệp một cách xứng đáng, đem hết tâm sức xây dựng TP.HCM phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cường thịnh”, Bí thư Nguyễn Văn Nên ghi trong sổ tang.
Trong buổi sáng, các đoàn của lực lượng vũ trang như Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM, các cơ quan ngoại giao... cũng đến viếng và dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Ghi sổ tang, thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 bày tỏ vô cùng thương tiếc cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh - Nhà lãnh đạo mẫu mực, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân.
"Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia quyến. Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 xin bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của đồng chí Trần Đức Lương, nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đưa dân tộc ta vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng", Chính ủy Quân khu 7 viết trong sổ tang.