Trong tập 1 chương trình Gieo gì gặt nấy, Kim Woo Bin bất ngờ diện vest trắng ra sân bay lúc 3h sáng khiến Lee Kwang Soo phải thốt lên: 'Chuyến đi này là lần cuối tôi đi với cậu ấy'.
Sau thành công của Thần đèn ơi, ước đi, Kim Woo Bin tiếp tục trở lại trong chương trình thực tế Gieo gì gặt nấy 2 (Ngoại truyện Mexico). Đồng hành cùng anh là "cây hài" Lee Kwang Soo và D.O (EXO).
Lần này, bộ ba cùng khoác lên mình vai trò các lãnh đạo cấp cao của công ty thực phẩm hư cấu KKPP và lên đường thực hiện một chuyến khảo sát văn hóa tại Mexico. Thay vì có chuyến đi suôn sẻ, ngay từ những phút đầu, hành trình đã ngập sóng gió vì cả ba người "không ai chịu ai".
Kim Woo Bin làm Lee Kwang Soo bức xúc vì lố
Ngay từ khi lên sóng, chương trình đã khiến khán giả bật cười với loạt tình huống "dở khóc dở cười" do bộ ba tạo ra.
Với vai trò kiểm toán viên, Kim Woo Bin cho thấy phản ứng hóa học cực kỳ tự nhiên và duyên dáng cùng hai người bạn thân trong những màn cãi vã, phân công nhiệm vụ và cả chuyện tiền nong.
Dù phải gánh trọng trách giữ ví cho cả nhóm, anh vẫn giữ sự lạc quan, tập trung so sánh giá cả, đặt phòng một cách cẩn trọng sau khi điểm đến được chốt là Mexico. Điểm nhất khiến mạng xã hội bùng nổ trong tập 1 là màn xuất hiện "không tưởng" của Kim Woo Bin tại sân bay Incheon.
Vào sáng khởi hành, nam diễn viên khiến cả đoàn choáng váng khi mặc vest trắng, đeo nơ đen, tóc vuốt keo... chỉn chu hệt như đi thảm đỏ. Nói về trang phục "quá lố" của mình, anh nghiêm túc chia sẻ: "Tôi muốn thể hiện sự tôn trọng với khán giả. Đây là cách tôi thể hiện lòng thành".
Đáp lại, Lee Kwang Soo buông lời cảnh báo: "Cậu sắp nhận bão bình luận tiêu cực rồi đấy".
Trái ngược với hình ảnh chỉn chu của Kim Woo Bin, D.O. xuất hiện với bộ dạng vừa tỉnh ngủ, thừa nhận mình chỉ dậy trước đó 15 phút. Hình ảnh trái ngược của cả hai làm khán giả cười không ngớt.
Trong suốt hành trình đến sân bay, Kim Woo Bin vẫn giữ nguyên bộ đồ trang trọng, kéo vali giữa đám đông, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Không chịu nổi ánh nhìn của người qua đường, nam diễn viên đành phải chui vào nhà vệ sinh để thay đồ.
Ngay sau khi Kim Woo Bin khuất bóng, Lee Kwang Soo liền châm chọc đầy hài hước: "Cậu ta cần đi điều trị, không phải đi du lịch. Chuyến này chắc là lần cuối cùng tôi đi với Kim Woo Bin. Về nước chắc phải tổ chức tiệc chia tay...".
D.O. cũng đồng tình: "Hôm nay tôi mới nhận ra, hình như anh Woo Bin hơi thích được chú ý thì phải".
Ngay sau khi lên sóng, theo Nielsen Korea, tập 1 ghi nhận rating trung bình toàn quốc đạt 2,7%, cao nhất 3,8% và 4,7% khu vực Seoul. Thành tích này giúp Gieo gì gặt nấy vươn lên dẫn đầu khung giờ trên tất cả các kênh cáp và truyền hình tổng hợp cùng thời điểm.
Tờ JoongAng Enews dành nhiều lời khen cho "phản ứng hóa học" của bộ ba bạn thân Kim Woo Bin, Lee Kwang Soo và D.O: "Gieo gì gặt nấy 2 tiếp nối thành công của 'vũ trụ Gieo gì gặt nấy' giữ vững phong cách hài hước đặc trưng, nhưng lần này được làm mới trong bối cảnh hoàn toàn xa lạ.
Sự kết hợp ăn ý nhưng đầy va chạm của Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin và D.O chính là 'gia vị chính' giúp chương trình vừa thân thuộc lại vừa mới mẻ, đủ sức giữ chân khán giả".