Kim Tử Long nói khán giả đừng khẩu nghiệp, anh chưa bao giờ tự so sánh với Vũ Linh

Nghệ sĩ Kim Tử Long khẳng định rằng anh chưa bao giờ nói bản thân ngang tầm với cố nghệ sĩ Vũ Linh trên không gian mạng hay trước khán giả.
Trong livestream mới nhất, khán giả T.H. bình luận nghệ sĩ Kim Tử Long “bưng bô”, cho rằng anh tự so sánh mình với cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến nhiều người bức xúc.
Kim Tử Long hỏi lại khán giả: “Cụm từ này khó hiểu quá, bạn nói mà Long không hiểu thì làm sao trả lời được. Mọi người có thể giải thích giúp Long không? “Bưng bô” là bưng cái bô à?”.
Kim Tử Long chưa bao giờ nói mình ngang tầm với Vũ Linh
Có khán giả bình luận giải thích “bưng bô” là nịnh bợ. Bức xúc trước câu hỏi kém duyên, nghệ sĩ Kim Tử Long nói thẳng: “Bạn đừng khẩu nghiệp như vậy! Anh Năm Vũ Linh (nghệ sĩ Vũ Linh - PV) sống được mọi người yêu thương, khi mất mọi người cũng yêu thương.
Mỗi người một số phận, nói người này, ghét người khác, như vậy là không tốt. Trên cộng đồng mạng hay trước khán giả, Long chưa bao giờ nói mình ngang tầm với anh Vũ Linh. Long lập lại một lần nữa, anh Vũ Linh là thần tượng của Long, chưa bao giờ Long đi so bì. Mọi người đừng ác mồm ác miệng gán ghép cho Long điều đó”.
Nghệ sĩ Kim Tử Long bộc bạch: "Chú Hai Minh Vương (nghệ sĩ Minh Vương - PV) là thần tượng của Long, chưa bao giờ Long so sánh chú Hai với Long hết, luôn cả với anh Vũ Linh. Kim Tử Long là đàn em của nghệ sĩ Vũ Linh.
Long may mắn được khán giả yêu thương, không lẽ như vậy gọi là so sánh. Khán giả yêu thương, Long rất biết ơn, trân trọng. Lúc nào Long cũng nghĩ anh Vũ Linh là người anh, người thầy, là thần tượng của mình”.
Kim Tử Long chia sẻ thêm: “Hồi xưa ở rạp đình Minh Phụng, đoàn cải lương do anh Vũ Linh làm trưởng đoàn về diễn, Long ngồi dưới xem anh diễn vở Truyền thuyết cho tình yêu. Anh đảm nhận vai Phi Cát.
Long nhìn lên mà thần tượng anh Vũ Linh, tự hỏi người nghệ sĩ gì mà đẹp dữ, hát hay dữ vậy trời. Ước ao một ngày nào đó mình được anh chỉ dạy, được đứng chung sân khấu hát chung với anh. Lúc đó tôi còn đang học Trần Hữu Trang nên không có gì ganh tị, so sánh hết, mọi người đừng gieo tiếng ác”.