Kiều bào ở Nga cổ vũ quân đội Việt Nam hợp luyện duyệt binh

Chàng trai 30 tuổi quê Nghệ An cho biết đứng đợi gần 10 tiếng đoàn Việt Nam mới đi qua. "Dù mệt tôi vẫn thấy tự hào, hãnh diện", anh nói.
Hàng nghìn người Việt ở khắp Moskva đổ về khu vực này cùng mục đích như Trọng. Không cần người lĩnh xướng, chỉ cần ai đó cất tiếng là đám đông ở hai bên hè phố cùng đồng thanh hát vang "Tiến quân ca", "Như có Bác trong ngày đại thắng".
6 năm sống ở Nga, anh Trọng nói đây là sự kiện khiến anh xúc động và mong chờ nhất. "Không chỉ người Việt, người Nga cũng hòa chung với chúng tôi, cùng hát bài Katyusha, khoảnh khắc đó khiến tôi yêu thêm hòa bình", Trọng chia sẻ.
Thùy Dương, 23 tuổi, du học sinh quê Thanh Hóa nói rất tiếc khi không được về nước xem lễ diễu binh mừng 50 năm đất nước thống nhất hôm 30/4. Khi nghe tin đoàn quân nhân Việt Nam sang Moskva, Dương cùng các đồng hương đi hàng chục km đến Quảng trường Đỏ xem hợp luyện từ những ngày đầu.
Cô nói rất choáng ngợp khi thấy hàng nghìn người Việt đứng chật kín hai bên đường, tay cầm cờ đỏ sao vàng, mặc áo dài hoặc mang theo nón lá, cùng hô vang "Việt Nam - Hồ Chí Minh!" khi bộ đội đi qua.
Mỗi lần đi xem, Dương mất gần 10 tiếng chờ đợi nhưng đổi lại cô hạnh phúc khi được giao lưu cùng các anh bộ đội, được chụp ảnh kỷ niệm, thấm thía tình quân dân Việt Nam.
Không chỉ Trọng, Dương, trong các hội nhóm cộng đồng người Việt tại Nga, đa số thành viên đều hưởng ứng, cập nhật lịch trình, rủ nhau cùng đi xem quân đội Việt Nam hợp luyện, tổng duyệt duyệt binh. Bài đăng của một tài khoản trên nhóm Người Việt tại Nga với 136.000 thành viên với nội dung tập trung đi cổ vũ, phân công người quản ca, chuẩn bị cờ Tổ quốc, cờ Nga cũng thu hút hơn gần nghìn người ủng hộ và đăng ký tham gia.
Loạt video người Việt đăng tải khi xem các buổi hợp luyện của quân đội nhân dân Việt Nam tại Quảng trường đỏ cũng thu hút hàng triệu lượt xem và yêu thích trên TikTok.
Chính phủ Nga mời Việt Nam cử lực lượng tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva ngày 9/5.
68 quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia. Các quân nhân Việt Nam tham gia buổi hợp luyện đầu tiên ngày 27/4 trên thao trường Alabino, cách trung tâm thủ đô Moskva khoảng 100 km, sau đó tới hợp luyện tại Quảng trường Đỏ ngày 29/4 và ngày 3/5, tổng duyệt ngày 7/5.
Chị Nguyễn Thanh Tú đã ở Nga 8 năm, hiện là bác sĩ của Trung tâm ngoại khoa Visnevskovo (Moskva) nói rất tự hào khi nghe tin đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh. Chị đã có mặt từ buổi tập luyện đầu tiên của đoàn tại thao trường Alabino hôm 27/4. Hôm đó có rất đông kiều bào Việt Nam cũng đến cổ vũ.
"Ai cũng háo hức, vỗ tay khi thấy các chiến sĩ Việt Nam bước đi đều tăm tắp, đầy tự tin. Cảm xúc khi ấy khó diễn tả lắm, rất xúc động", chị Tú nói.
Là một trong những quân nhân nhận nhiệm vụ tham gia duyệt binh tại Nga, Nguyễn Văn Dũng, 21 tuổi, quê Hà Tĩnh cho biết không khỏi xúc động và tự hào khi được sự ủng hộ của kiều bào Việt.
"Tôi được nhận hoa, quà, bánh kẹo từ người dân, được diễu hành trong sự cổ vũ, reo hò của họ, cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cảm thấy ấm áp ở nơi xứ người", Dũng nói.
Để thể hiện tình yêu với Tổ quốc, vào lễ tổng duyệt ở Quảng trường Đỏ ngày 7/5, anh Kim Trọng đã in ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt mua hàng trăm lá cờ Việt Nam, cờ Nga cầm tay để tặng cho người dân hai nước. Chàng trai quê Nghệ An cũng muốn nhân dịp này để gắn kết tình cảm giữa người Việt và người Nga.
Còn với Thùy Dương, cô cũng chuẩn bị sẵn bộ áo dài truyền thống, tập luyện những bài hát về quân đội Việt Nam để hòa chung không khí.
Với chị Thanh Tú, đây là một trong những sự kiện mang tính biểu tượng lớn của nước Nga nên việc quân đội Việt Nam xuất hiện trong đội hình duyệt binh cho thấy vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế.
"Là người Việt đang sống xa quê, nhìn thấy hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng giữa lòng Moskva khiến mình cảm thấy vô cùng xúc động và ấm lòng", Thanh Tú nói.
Nga Thanh