Khung cảnh tan hoang sau cơn lốc xoáy ở Ninh Bình

Cơn lốc xoáy xảy ra chỉ vài phút ven biển ở thôn 10 (xã Quỹ Nhất, Ninh Bình) nhưng đã cướp đi tính mạng của 4 người và làm nhiều người khác bị thương.
Quỹ Nhất (tỉnh Ninh Bình, huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định trước đây) là một trong những xã có người thiệt mạng nhiều nhất do cơn lốc xoáy bất ngờ ở Ninh Bình. Ngoài ra lốc xoáy cũng đã khiến 27 ngôi nhà khác bị tốc mái, hư hại.
Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, cơn lốc xoáy xảy ra vào rạng sáng 29-9 ở một loạt xã Hải Thịnh, Hải Anh, Quỹ Nhất, Hồng Phong… đã làm 9 người thiệt mạng, 24 người bị thương do nhà cửa sập, cây bị gãy đổ.
Đến sáng 30-9, thôn 10 trĩu nặng trong tang thương, tiếng khóc nghẹn. Nhiều bà con lối xóm đang tập trung tại gia đình có người thiệt mạng để chia buồn cùng thân nhân.
Khuôn mặt phờ phạc, thất thần sau một đêm gần như thức trắng, ông Vũ Văn Lợi (74 tuổi, xã Quỹ Nhất) cho biết cơn lốc xoáy đã cướp đi người bạn, cũng là thông gia của ông. "Từ ngày hai bên gia đình kết thông gia, thi thoảng tôi lại qua nhà chơi với ông bà ấy. Từ lúc nhận được tin bà thông gia không thể qua khỏi, tim tôi như thắt lại", ông Lợi bùi ngùi.
Người mà ông Lợi kể là bà Trần Thị Râng (75 tuổi), sống một mình trong ngôi nhà cấp 4. Chỉ trong vài phút cơn lốc xoáy đã làm ngôi nhà của bà Râng bị đổ sập hoàn toàn.
Bên căn nhà gắn bó từ thời ấu thơ, ông Trần Văn Thường (49 tuổi, con trai bà Râng) chỉ biết ôm mặt khóc nấc. Ông Thường nói bố mới mất được hai năm nay, tới nay mẹ cũng bỏ ông ra đi.
"Ở quê khó khăn nên anh em tôi mỗi người một nơi kiếm sống. Thời gian trước mấy anh em bàn với mẹ sang tháng 10 sẽ sửa lại ngôi nhà này. Vật liệu xây dựng chuẩn bị rồi nhưng nay mẹ không còn nữa…", ông Thường nghẹn giọng.
Để chia sẻ với những gia đình có người thiệt mạng sau cơn lốc xoáy, chính quyền xã Quỹ Nhất đã đến thăm hỏi và cắt cử cán bộ hỗ trợ cùng thân nhân lo hậu sự.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Mạnh Tiến, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Quỹ Nhất, cho biết cơn lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề người và tài sản.
Ông thông tin, đã có 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng phải chuyển lên Hà Nội điều trị. Trên địa bàn xã có 27 ngôi nhà tốc mái và nhiều ngôi nhà khác bị đổ sập hoàn toàn.
"Ngay khi nhận được tin gia đình có người qua đời do lốc xoáy, chính quyền địa phương và một số cơ quan ban ngành của tỉnh đã xuống hỗ trợ một phần kinh phí giúp người thân lo hậu sự và chăm sóc người bị thương", ông Tiến chia sẻ.