Không phải Đà Lạt, “tuyệt tình cốc”này được ví như "Cửu Trại Câu phiên bản Việt": ít ai biết đến, Google Maps cũng "bó tay"

Ẩn mình ở đất cảng Hải Phòng, đây là một nơi cực đẹp xinh để rời xa thành phố đầy bụi bặm, khiến cộng đồng xê dịch không thể ngồi yên.
Vẻ đẹp bị bỏ quên giữa lòng đất cảng
Không cần phải đến tận Đà Lạt, ngay tại Thủy Nguyên - Hải Phòng cũng tồn tại một "tuyệt tình cốc phía Bắc" mang vẻ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Ít ai ngờ rằng giữa một vùng đất công nghiệp sôi động lại có một nơi thơ mộng, hoang sơ đến thế - hồ nước xanh biếc được bao quanh bởi núi đá vôi hùng vĩ, khiến ai ghé qua cũng ngỡ mình vừa lạc vào một vùng cổ tích.
Tọa lạc tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, địa điểm này thực chất là một khu vực từng được khai thác đá vôi. Trải qua thời gian, những hố sâu do khai thác để lại nay đã biến thành hồ nước trong xanh, phản chiếu trời mây, tạo nên một khung cảnh vừa lạ mắt vừa kỳ ảo. Cũng chính vì nước hồ có màu xanh ngọc đặc trưng – kết quả của phản ứng hóa học giữa nước và đá vôi – mà nơi đây được dân phượt gọi yêu là “tuyệt tình cốc miền Bắc”.
Dù đường đến đây khá trắc trở, Google Maps không thể chỉ dẫn chính xác và du khách thường phải hỏi đường người dân địa phương, nhưng điều đó không ngăn được bước chân của những bạn trẻ mê xê dịch và đam mê khám phá.
Từ trung tâm Hải Phòng, du khách đi qua cầu Bính, tiếp tục di chuyển khoảng 20km theo hướng Quốc lộ 10 là có thể đến được nơi này.
Trong vài năm trở lại đây, Tuyệt tình cốc Thủy Nguyên dần được nhiều người biết đến, đặc biệt là giới trẻ. Sự nguyên sơ, tĩnh lặng và biệt lập của nơi này chính là điểm cộng lớn khiến ai từng ghé thăm cũng không nỡ rời đi.
Không có các dịch vụ du lịch rầm rộ, không hàng quán sầm uất, chỉ có thiên nhiên trong lành và cảnh sắc nguyên bản - điều mà không dễ gì tìm thấy ở các điểm đến nổi tiếng khác đã bị thương mại hóa.
Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc du khách nên chuẩn bị kỹ càng nếu có ý định đến đây. Vì nơi này không có nhiều dịch vụ ăn uống, nên tốt nhất là mang theo đồ ăn nhẹ và nước uống. Sau khi khám phá, bạn có thể quay lại trung tâm thành phố để thưởng thức đặc sản Hải Phòng.
Một "thiên đường sống ảo"
Không quá lời khi nói rằng Tuyệt tình cốc Thủy Nguyên chính là một trong những địa điểm chụp ảnh lý tưởng nhất miền Bắc hiện nay. Chỉ cần đứng vào bất kỳ góc nào, đưa máy ảnh lên là bạn đã có một bức ảnh đẹp như poster phim. Nước hồ xanh ngọc bích, bầu trời cao vời vợi, các mảng đá xám trắng xen lẫn cỏ cây xanh mát, tất cả tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình hoàn hảo.
Đặc biệt, màu nước của hồ thay đổi nhẹ theo thời điểm trong ngày, từ xanh nhạt vào buổi sáng đến xanh đậm, lấp lánh dưới ánh nắng trưa, rồi ánh lên vẻ trầm mặc vào xế chiều.
Đây cũng là lý do khiến nơi này được giới trẻ ví như “Cửu Trại Câu phiên bản Việt”. Không hiếm những cặp đôi chọn nơi đây làm bối cảnh chụp ảnh cưới, hay các nhóm bạn đến đây để thực hiện bộ ảnh kỷ yếu, ảnh nhóm mang dấu ấn riêng biệt.
Tuy nhiên, vì lòng hồ sâu trên 30m và được hình thành từ quá trình khai thác đá trước đây, nên việc vui chơi dưới nước ở đây không được khuyến khích.
Các bờ đá dốc đứng và trơn trượt cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu không cẩn trọng. Du khách nên tránh bơi lội hoặc lội nước, đồng thời mang theo khẩu trang và áo khoác nhẹ vì khu vực này nằm gần khu công nghiệp, đôi khi có bụi mịn.
Với vẻ đẹp hoang dã chưa bị bàn tay con người can thiệp nhiều, nơi đây không chỉ là địa điểm lý tưởng để chụp ảnh, mà còn là điểm đến tuyệt vời để tìm lại sự yên bình trong tâm hồn giữa cuộc sống đô thị ồn ào.
Tổng hợp