Không kịp trở tay giữa cơn siêu giông hiếm gặp ở Hà Nội

Thời tiết ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung trong ngày 19/7 trở nên bất thường: sáng trời nắng gắt, trưa oi bức như đổ lửa, nhưng chỉ sau đó bầu trời bỗng tối sầm, mưa giông, gió giật mạnh bất ngờ kéo đến.
Khái niệm "sáng nắng, chiều mưa" vốn không xa lạ trong đặc điểm thời tiết của vùng nhiệt đới gió mùa như Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là cường độ và mức độ cực đoan đang ngày một tăng.
Những ngày giữa tháng 7/2025, Hà Nội liên tục ghi nhận nền nhiệt buổi trưa vượt ngưỡng 38-39 độ C, thậm chí có thời điểm chạm ngưỡng 40 độ - mức được cảnh báo là nguy hiểm đối với sức khỏe con người, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.
Tuy vậy, khi người dân còn đang quay cuồng trong cái nắng nóng buổi trưa thì vào giờ chiều, mây đen kéo đến, kèm theo mưa rào lớn, giông lốc, sấm sét và gió giật rất mạnh, gây đổ cây. Sự chuyển biến thời tiết diễn ra nhanh chóng khiến người dân không kịp trở tay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và giao thông.
Cảnh tượng quen thuộc mỗi buổi chiều Hà Nội gần đây là dòng người chen chúc trú mưa dưới các gầm cầu vượt, tắc đường nghiêm trọng tại các nút giao lớn như Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Tây Sơn - Chùa Bộc, hay Kim Mã - Liễu Giai. Nhiều tuyến phố trung tâm như Phan Bội Châu, Tràng Thi, Đội Cấn, Nguyễn Xiển... xâm xấp nước chỉ sau 15 phút mưa giông.
Không ít người đi làm buổi sáng với bộ quần áo công sở chỉnh tề, nhưng buổi chiều trở về lại ướt sũng, xe chết máy giữa đường, tâm trạng mệt mỏi.
Theo tôi, mỗi người dân Hà Nội cũng cần chủ động hơn trong việc ứng phó với thời tiết ngày càng khó lường bao gồm việc cập nhật thông tin thời tiết hàng ngày qua các kênh.
Bởi lẽ việc luôn cập nhật thông tin thời tiết sẽ là một chìa khóa để giúp cho mọi người nắm bắt được tình hình thời tiết rõ hơn để có chủ động ứng phó khi thiên tai diễn ra bất ngờ.
Bên cạnh đó, trước khi đi ra ngoài đường, tôi cũng trang bị đầy đủ áo mưa, ô, giày dép phù hợp khi ra đường. Hơn nữa thì tôi hạn chế đi lại trong giờ cao điểm khi mưa lớn hoặc có giông sét để đảm bảo an toàn và không trú mưa dưới gốc cây to, nơi có cột điện, biển quảng cáo dễ đổ.
Biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, với kiểu thời tiết khó đoán và có phần khắc nghiệt hơn trước. Mỗi cơn mưa giông không chỉ đơn thuần là hiện tượng tự nhiên, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về những gì chúng ta đã và đang gây ra cho môi trường sống của chính mình.
Giang