Không còn sợ bị bỏ lại phía sau: Chàng trai vùng cao và hành trình trưởng thành tại AJC
1 ngày trước

SVO - Ba năm trước, từ một cậu học trò dân tộc thiểu số còn nhiều bỡ ngỡ, Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2005, quê Kỳ Sơn - Phú Thọ) nay đã trở thành sinh viên năm ba chuyên ngành Báo Truyền hình (Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Nhìn lại hành trình hai năm vừa qua, Hiếu luôn tự hào và biết ơn chính bản thân mình vì đã dám bước qua nỗi sợ của chính mình, bước ra khỏi vùng an toàn để bứt phá giới hạn, làm nền tảng cho những lần đối diện với khó khăn sau này.
Nguồn Tiền Phong:
https://tienphong.vn/khong-con-so-bi-bo-lai-phia-sau-chang-trai-vung-cao-va-hanh-trinh-truong-thanh-tai-ajc-post1776532.tpo