Không có ông bà trông cháu, vợ chồng trẻ ở Hà Nội tiêu bay 30 triệu/tháng: Tiền thuê giúp việc còn cao hơn lương!

"Chúng tôi chưa kịp tích cóp mua nhà, mỗi tháng đã bay vèo 11 triệu thuê người trông con. Trong khi ông bà nội ngoại đều ở Hà Nội, nhưng ai cũng bận, không ai giúp!", chị Hương chia sẻ trong tiếng thở dài.
Khi 'chi phí nuôi con' vượt tầm kiểm soát
Chị Nguyễn Thị Hương và chồng – anh Trần Văn Hùng, cùng 35 tuổi, hiện đang sống tại một căn hộ chung cư mini tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cả hai đều là nhân viên văn phòng, tổng thu nhập hàng tháng khoảng 35 triệu đồng. Những tưởng với mức này, họ có thể yên tâm lên kế hoạch mua nhà trong vòng vài năm tới. Nhưng từ khi con trai đầu lòng ra đời, giấc mơ tích lũy cứ xa dần.
"Trước đây, tính toán nếu gửi con đi lớp mẫu giáo công lập thì chỉ mất vài triệu một tháng. Nhưng thằng bé mới 6 tháng, chưa đủ tuổi đi lớp, mà hai vợ chồng đều đi làm, không thể ở nhà trông. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải thuê người giúp việc theo tháng với giá 11 triệu", chị Hương kể.
Chi phí này đã bao gồm tiền ăn uống cho người giúp việc nhưng chưa kèm chi phí phát sinh cho em bé và cả những khoản chi tiêu thường nhật khác.
"Tiền nhà trọ 4 triệu, tiền ăn uống 7-8 triệu, rồi điện nước, xăng xe. Mỗi tháng cố gắng lắm mới để ra được 2-3 triệu, mà có tháng còn âm. Vợ chồng bắt đầu hay cãi nhau vì tiền", anh Hùng nói thêm.
Ông bà nội ngoại 'bận việc riêng'
Cái khó, theo chị Hương, là vì "ông bà nội thì bảo còn đang làm thêm không nghỉ được, bà ngoại thì sức khỏe yếu không trông nổi cháu nhỏ". Trong khi đó, bạn bè chị ở quê thường được ông bà hỗ trợ chăm cháu, tiết kiệm được một khoản lớn.
"Thực sự tôi cũng hiểu, mỗi nhà một hoàn cảnh. Nhưng khi nghe người khác kể bố mẹ lên chăm cháu 3- 4 năm nên vợ chồng họ tiết kiệm được cả trăm triệu, tôi không khỏi chạnh lòng. Chúng tôi sống cách nhà ông bà có vài cây số, mà vẫn như hai người bơ vơ loay hoay xoay sở", chị Hương nghẹn ngào.
Khi kinh tế eo hẹp, vợ chồng chị Hương bắt đầu xảy ra những bất hòa. Thay vì những lời nói yêu thương cả hai thường nói cho nhau nghe thì bây giờ câu chuyện về tiền được nhắc đi nhắc lại mỗi ngày.
“Thu nhập hai vợ chồng gần 35 triệu đồng nhưng sau khi chi tiêu mọi thứ, gần như chẳng để ra được đồng nào. Có tháng còn phải vay thêm vì con ốm, người giúp việc nghỉ đột xuất là cả nhà đảo lộn”, chị chia sẻ.
Thuê giúp việc hay... nghỉ việc?
Trong bối cảnh thiếu vắng sự hỗ trợ từ gia đình, nhiều cặp vợ chồng trẻ ở đô thị lớn buộc phải lựa chọn giữa việc hy sinh sự nghiệp để ở nhà chăm con, hoặc hy sinh khoản tiết kiệm để thuê người hỗ trợ.
“Nghỉ việc thì mất thu nhập, đi làm thì tốn 11 triệu thuê người giúp việc. Thực tế nhiều lúc tôi cảm thấy như làm chỉ để đủ trả cho việc chăm con”, chị Hương nói.
Trước áp lực tài chính đó, nhiều gia đình đã buộc phải thay đổi cách chi tiêu, học cách tiết kiệm và lên kế hoạch tài chính kỹ lưỡng hơn.
“Người giúp việc rất tốt, nhưng cũng có lúc nghỉ đột xuất, đau ốm, rồi những lúc con ốm cũng không thể hỗ trợ chuyên môn. Vợ chồng tôi bắt đầu cân nhắc việc gửi con đi nhóm trẻ tư thục nhỏ, kèm theo đó là mời giáo viên chuyên về giáo dục sớm đến nhà dạy mỗi tuần 1 buổi – vừa tiết kiệm chi phí, vừa giúp con phát triển theo lộ trình khoa học hơn”, chị Hương kể.
Ngoài ra, chị Hương còn áp dụng:
- Thuê giúp việc theo giờ (50.000–80.000đ/giờ) thay vì thuê cả tháng và bao ăn, ngủ tại nhà.
- Giảm ăn ngoài, nấu theo tuần, tận dụng các nhóm “mẹ bỉm sữa tiết kiệm” để học cách đi chợ, tích trữ thực phẩm khoa học.
- Ưu tiên đồ cũ chất lượng: đồ chơi, xe đẩy, nôi… đều có thể nhận lại hoặc mua secondhand từ các nhóm cộng đồng uy tín với chi phí tiết kiệm đến 70%.
- Ghi lại chi tiêu và đối chiếu hàng tuần: Đây là cách đơn giản nhất để phát hiện các khoản rò rỉ tiền – từ những thứ nhỏ như tiền ship đồ ăn đến hóa đơn “vặt” không để ý.
- Học cách “nhờ vả khéo léo”: Dù ông bà không thể trông cả ngày, bạn vẫn có thể nhờ hỗ trợ trông 1–2 buổi/tuần, hoặc những lúc cần nghỉ phép đột xuất – miễn là có sự chia sẻ chân thành và tôn trọng thời gian của nhau.
Khi không còn lựa chọn hoàn hảo, học cách thích nghi là điều cần thiết
Nuôi con nhỏ nơi đô thị chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là với những gia đình trẻ không có sự hỗ trợ từ ông bà. Từ việc ăn uống, giấc ngủ, đến chuyện đi làm, gửi trẻ, dạy con… tất cả đều trở thành một cuộc chiến ngốn tiền nếu không được tính toán kỹ lưỡng.
Tuy nhiên, như vợ chồng chị Hương đã lựa chọn, khi không thể tìm ra giải pháp hoàn hảo, điều quan trọng là biết linh hoạt điều chỉnh, tiết kiệm có chiến lược và sẵn sàng thay đổi mô hình chăm con cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế.
Không ai dạy chúng ta cách làm cha mẹ, càng không có công thức chuẩn cho việc nuôi con ở thành phố. Nhưng nếu biết lắng nghe, học hỏi và chia sẻ cùng nhau, các gia đình trẻ hoàn toàn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn đầu đời này, để từng bước tiến đến sự ổn định cả về tài chính lẫn cảm xúc.