Không ai trông con, mẹ lao công dẫn con trai đi làm giữa trời nắng gây xúc động

TRUNG QUỐC - Hình ảnh người mẹ lao công dẫn cậu con trai bị thiểu năng trí tuệ, cùng đi quét dọn đường phố khiến nhiều người xúc động.
Người mẹ ngoài 50 tuổi, danh tính chưa được tiết lộ, hằng ngày phải làm việc dưới cái nắng gay gắt trên 35 độ C, tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Bà có một người con trai bị thiểu năng trí tuệ, nay đã ngoài 30 tuổi. Vì phải đi làm kiếm tiền nhưng không có ai trông con, nên bà đành mang theo con đi làm. Một tay bà cầm chổi quét dọn, tay còn lại buộc sợi dây nối với cổ tay con trai.
Hình ảnh này đã được một người qua đường ghi lại và chia sẻ, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
"Một tay bà ấy cầm chổi, tay kia buộc với tay con", người đăng video viết. Câu viết tuy ngắn gọn nhưng chứa đầy cảm xúc, đã chạm đến trái tim hàng triệu người xem.
Wang, hàng xóm của nữ lao công, cho biết: "Bà ấy phải đưa con trai đi làm vì không đủ tiền thuê người chăm sóc. Buộc dây là để giữ an toàn cho con, tránh trường hợp con chạy ra đường hoặc va chạm".
Từ khi video được lan truyền, nhiều người đã tìm đến tận nơi người phụ nữ làm việc để quay phim, phỏng vấn, thậm chí liên tục hỏi về số tiền quyên góp mà bà nhận được.
Những sự phiền nhiễu này đã khiến bà cảm thấy áp lực và đang cân nhắc xin chuyển sang một công việc khác, yên tĩnh hơn, SCMP đưa tin gần đây.
Đại diện Công ty Vệ sinh môi trường Lianhu xác nhận rằng người phụ nữ trong video đã gắn bó với công việc quét dọn tuyến đường này được hai năm.
Đại diện cho biết: "Bà ấy là một công nhân bình thường, chưa bao giờ chủ động kêu gọi quyên góp dựa vào hoàn cảnh của con trai".